Real Madrid tiếp tục có buổi tập thứ 3 liên tiếp dù hiện tại là thời gian các CLB nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế.

Trước khi bước vào đợt nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế, Real Madrid đã trải qua chuỗi trận không thể tồi tệ hơn.

Cụ thể, Kền kền trắng bất ngờ gục ngã với tỷ số 0-1 trước nhược tiểu Alaves. Thua trận này, Real Madrid có trận đấu thứ 4 liên tiếp không biết đến chiến thắng, thậm chí là không ghi được bất kỳ bàn thắng nào.

Đây là kỷ lục khá tệ hại của Real Madrid. Họ trải qua 409 phút không ghi nỗi bàn thắng nào. Lần cuối cùng Kền kền trắng không thể ghi bàn trong 4 trận liền đã là vào năm 1985.

Chính vì thế, các cầu thủ không được triệu tập lên đội tuyển quốc gia lần này buộc phải ra sân tập luyện không nghỉ.

HLV Julen Lopetegui muốn các học trò phải hết sức tập trung để sớm trở lại mạnh mẽ hơn. Nếu cứ tiếp tục thể hiện phong độ tệ như hiện tại, nguy cơ Real Madrid trắng tay hoàn toàn có thể xảy ra.

Các cầu thủ Real Madrid hiểu rằng, họ không được phép nghỉ ngơi khi đội bóng đang gặp khó khăn.

Trước đó, HLV Julen Loptegui khẳng định: "Tôi biết cuộc sống tại Real Madrid như thế nào, đặc biệt là ở vị trí HLV trưởng. Với tư cách HLV, tôi phải là người chịu trách nhiệm cho thất bại. Thế nhưng, mùa giải còn khá dài và chúng tôi sẽ sớm trở lại mạnh mẽ hơn."
Video tài năng của Marcelo:
T KHÓA: Real Madrid
Bình Luận