Có vẻ như HLV Ole Gunnar Solskjaer vừa để mất một trong những mục tiêu quan trọng của mình.
Trận đấu thứ 100 của Umtiti dưới màu áo Barca

Trước khi Premier League bị tạm hoãn vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã kịp đưa Manchester United trở lại đúng hướng với chuỗi 11 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Bruno Fernandes đã giải quyết một cách hoàn hảo bài toán sáng tạo mà Quỷ đỏ gặp phải trước đây. Song, vẫn còn nhiều điểm yếu khác tồn đọng trong đội hình của Man United.

Có không ít vị trí cần Solskjaer nâng cấp trong mùa Hè này, điển hình như hàng thủ. Có thể nói, Harry Maguire là cái tên duy nhất mang đến sự an toàn cần có tại Old Trafford.

Vì lẽ đó, Man United đã đưa hàng loạt trung vệ đẳng cấp vào danh sách mục tiêu của mình, một trong số đó là Samuel Umtiti.

Thực tế, không chỉ Man United, trung vệ người Pháp còn được hàng loạt ông lớn khác để mắt đến như Arsenal hay Chelsea.

Tại Camp Nou, Umtiti đã không còn giữ được vị thế của mình như trước do thường dính phải chấn thương, kèm theo đó là sự xuất sắc đến từ Clement Lenglet.

Vì thế, không ít người cho rằng Umtiti cũng đang tìm cách tẩu thoát khỏi Camp Nou. Song, theo tiết lộ từ tờ Sport thì suy nghĩ của anh hoàn toàn ngược lại.

Cụ thể, Umtiti muốn tiếp tục gắn bó với Gã khổng lồ xứ Catalan vì anh đã hoàn toàn thích nghi và yêu thích cuộc sống tại Barcelona.

Bên cạnh đó, HLV Quique Setien còn là một fan hâm mộ của Umtiti và ông cũng có ý định gia hạn hợp đồng với trung vệ này.

Được biết, Barcelona vẫn sẽ lắng nghe những lời đề nghị dành cho Umtiti vào mùa Hè tới. Nhưng dĩ nhiên, một khi anh đã không muốn ra đi thì chẳng có gì thay đổi được quyết định này, bởi hợp đồng giữa hai bên vẫn còn thời hạn đến năm 2023.
T KHÓA: Samuel UmtitiManchester UnitedBarcelonaArsenalHarry MaguireOle Gunnar SolskjaerHuỳnh PhongChelsea
Bình Luận