Tiền vệ người Brazil đã thể hiện một màn trình diễn xuất sắc tuyệt đối.

Ở mùa giải hiện tại, trái ngược với sự sa sút của Liverpool, Manchester City đã trở thành một cỗ máy "đánh đâu thắng đó" tại Premier League.

Vào đêm qua, dù phải làm khách trên sân của Arsenal, nhưng HLV Pep Guardiola được dự đoán vẫn sẽ dễ dàng nối dài mạch thắng của mình lên con số 18.

Bước vào trận đấu, The Citizens không mất nhiều thời gian để chứng tỏ đẳng cấp vượt trội của mình khi Raheem Sterling có được bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 2.

Quãng thời gian tiếp theo, dù không chủ động dồn ép Arsenal quá nhiều nhưng với sự hiện diện của Kevin De Bruyne, Man City vẫn tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm.

Về phía Arsenal, họ cũng nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng vô vọng. Chung cuộc, Man City bảo toàn thành công tỷ số 1-0 cho đến khi trận đấu khép lại.

Tất nhiên, để dập tắt hy vọng có được bàn gỡ của Arsenal, thì cần phải dành nhiều lời khen ngợi cho sự xuất sắc đến từ Fernandinho.

Trong bối cảnh hàng thủ Man City thường xuyên dâng cao, tiền vệ người Brazil đã thi đấu ấn tượng và trở thành một chốt chặn đáng tin cậy cho toàn đội.

Thống kê từ Squawka cho thấy, trong trận đấu vừa rồi, Fernandinho có tổng cộng 9 tình huống thu hồi bóng, 4 lần giải vây, 3 pha tắc bóng, 2 lần cắt đường chuyền và 1 lần chặn cú sút từ phía Arsenal.

Điều đáng nói, Ferdinando đã dẫn đầu trong toàn bộ những thống kê kể trên, chứng minh cho đẳng cấp của một tiền vệ trụ hàng đầu Premier League.

Ở tuổi 35, Ferdinando dự kiến sẽ sớm rời Man City. Và nếu Rodri không thể hiện tốt, thì chắc chắn Guardiola sẽ rất đau đầu trong việc tìm người thay thế tiền vệ này.
Guardiola khen ngợi Bernardo Silva
Bình Luận