'Quái vật 12 đội mơ ước' của Liverpool đá hay ra sao trước West Ham?

Trung vệ sinh năm 1997 đã cho thấy vì sao mình hoàn toàn đủ khả năng thay thế Fabinho.
 

 Klopp nói về các hậu vệ của Liverpool

 - Bóng Đá

 Liverpool thắng West Ham United 2-1, tuy nhiên cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Nathaniel Phillips. Cầu thủ 23 tuổi cũng được HLV Jurgen Klopp khen ngợi hết lời.

 - Bóng Đá

 Chiến lược gia người Đức gọi cậu học trò là "quái vật không chiến", đồng thời được tới 12 đội Championship dành sự quan tâm đặc biệt. Vậy ở vòng 7 vừa qua, trung vệ người Anh đã thi đấu hay ra sao?

 - Bóng Đá

 Theo các thống kê, số 47 của The Kop đã thực hiện tới 9 pha giải nguy trong trận đấu với West Ham United, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân. 

 - Bóng Đá

 Ngoài ra, Nathaniel Phillips cũng có 2 pha đánh chặn và 6 lần thu hồi bóng. Tuy có thể hình khá cao, thế nhưng khả năng dùng chân của chàng trai sinh năm 1997 cũng khá ấn tượng. 

 - Bóng Đá

 Và giống như Jurgen Klopp chia sẻ, cậu học trò của ông đích thị là "quái vật không chiến" với 5 lần đánh bại các đối thủ. Anh sở hữu chiều cao cực kỳ lý tưởng 1m90.

 - Bóng Đá

 Chàng trai 23 tuổi chạm bóng 96 lần, thực hiện 66 đường chuyền và đạt tỷ lệ chính xác 81.5%. 

 - Bóng Đá

 Cuối cùng, Nathaniel Phillips không mắc bất kỳ lỗi trực tiếp nào dẫn đến bàn thua của Liverpool. 

 - Bóng Đá

 So với Trent Alexander-Arnold hay Curtis Jones, cầu thủ người Anh tỏ ra thầm lặng hơn và cũng ít được trao cơ hội hơn. Chỉ mới mùa trước, anh còn chơi cho VFB Stuttgart theo dạng cho mượn.

 - Bóng Đá

 Thế nhưng mỗi khi được tin tưởng, ngôi sao sinh ra tại Bolton đã không làm CĐV phải thất vọng.

 - Bóng Đá

 HLV Jurgen Klopp hẳn phải đang cảm thấy rất tự hào về cậu học trò tài năng của mình. 

    Bình Luận