CR7 luôn giữ một vị thế quan trọng ở mỗi nơi anh đặt chân đến.

Cách đây vài ngày, Cristiano Ronaldo đã chính thức cán mốc 700 bàn trong sự nghiệp. Bàn thứ 700 được anh ghi vào lưới Ukraine ở trận đấu vòng loại EURO 2020 cùng BĐN.

Thế nhưng, theo chia sẻ của người bạn thân Ronaldo, CR7 tỏ ra bực tức sau trận đấu. Nguyên nhân đến từ việc, Bồ Đào Nha của anh thất bại chung cuộc 1-2 trước Ukraine. Là Nhà đương kim vô địch nhưng Ronaldo cùng đồng đội đã có một vòng loại không thể gọi là tốt.

Quên đi nỗi buồn, Ronaldo rạng rỡ tươi cười trở về Juventus, nơi anh cùng đồng đội vẫn đang bất bại ở Serie A. Trên hình, Ronaldo thân thiết cùng Aaron Ramsey và Gonzalo Higuain.

Đáng chú ý, các phóng viên đã chụp được bức ảnh Ronaldo đứng nói chuyện với HLV Maurizo Sarri. Trong khi CR7 'thao thao bất tuyệt' thì ông thầy của anh lại đứng khép nép, chăm chú lắng nghe. Chẳng biết ai là thầy, ai là trò với bức ảnh này.

Dường như CR7 đang muốn tìm cách gia tăng số bàn thắng. Mùa này, anh mới ghi được 3 bàn ở Serie A

Hai thủ môn Wojciech Szczesny...

...và Gianluigi Buffon trổ tài bắt bóng trên sân tập.

Gương mặt quyết tâm của Paulo Dybala. Từ chỗ suýt bị đẩy đi mùa Hè, Dybala đã nỗ lực và dần tìm lại chỗ đứng ở Juve.

Bà đầm già thành Turin mới nhất đã đánh bại Inter để chiếm ngôi đầu của đối thủ.

Cuối tuần này, họ sẽ tiếp đón Bologna trên sân nhà. Một chiến thắng là điều nằm trong tầm tay của Juve.
Đoạn clip chúc mừng 700 bàn thắng Juve dành cho Ronaldo
Bình Luận