Các cầu thủ West Ham United bất đắc dĩ phải xuất hiện trong cuộc hỗn chiến với CĐV AZ Alkmaar để bảo vệ gia đình.

Pha lập công ở phút thứ 90+4 của Pablo Fornals đã ấn định chiến thắng 1-0 trên sân khách cho West Ham United trước AZ Alkmaar. Điều đó làm cho nhóm CĐV quá khích của đội bóng Hà Lan cảm thấy tức giận.

Ngứa mắt vì đối thủ ăn mừng tấm vé vào chung kết Europa Conference League, CĐV AZ Alkmaar xông vào khu vực chỗ ngồi dành cho các thành viên thuộc gia đình ngôi sao West Ham.

Người hâm mộ West Ham và gia đình đã cố gắng tự bảo vệ mình.

Sao West Ham tham gia và đụng độ với an ninh. Ngoài Jarrod Bowen, Declan Rice, Lucas Paqueta, Aaron Cresswell và Flynn Downes đều tham gia vào sự việc hỗn loạn và bị lực lượng an ninh lẫn nhóm quản lý giữ lại.

Mọi thứ rối loạn trên khán đài khi câu chuyện ngày càng trở nên căng thẳng.

Những người hâm mộ AZ Alkmaar đeo mặt nạ cũng đã đụng độ với những người hâm mộ The Hammers trước khi trận đấu bắt đầu.

Các cầu thủ cố gắng bảo vệ gia đình và bạn bè của họ.

Giám đốc bóng đá Mark Noble đã cố gắng giữ Michail Antonio nhưng bất thành. Antonio hùng hồn vượt qua biển quảng cáo để tính sổ với những kẻ quấy rối.

Nhóm người làm loạn sau đó đã bị cảnh sát tống đi để sự việc trên sân trở nên bình ổn.

Theo ghi nhận, David Moyes không để ý đến cảnh hỗn loạn trên khán đài khi ông bắt đầu ăn mừng với các cổ động viên đang di chuyển ở góc sân đối diện. Ông có lý do ngó lơ diễn biến náo loạn khi Fornals giúp CLB vào trận chung kết.
Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link
Lữ Phong | 11:27 19/05/2023
Bình Luận