Tầm ảnh hưởng của tài năng người Bờ Biển Ngà đến CLB chủ quản là rất lớn.

Nhắc đến cái tên Wilfried Zaha, ắt hẳn không ít CĐV Manchester United vẫn còn cảm thấy tiếc nuối, đặc biệt trong bối cảnh đội nhà đang thiếu đi một cầu thủ chạy cánh chất lượng.

Năm 2013, Zaha cập bến Old Trafford thông qua một thỏa thuận có trị giá hơn 11 triệu euro và nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ CLB.

Song, do những lùm xùm với HLV David Moyes, cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã không được trao cơ hội tại Man Utd và liên tục bị đem cho mượn.

Sau tất cả, Zaha đã trở về Crystal Palace - nơi mà anh bắt đầu sự nghiệp cầu thủ của mình. Và đó là một quyết định hoàn toàn đúng đắn.

Đến nay, không chỉ riêng Premier League, có thể nói Zaha đã phát triển thành một trong những cầu thủ chạy cánh hàng đầu châu Âu.

Mùa này, anh đã có 9 bàn và 2 kiến tạo sau 19 lần ra sân tại Premier League - đóng góp vào tổng số 41% bàn thắng của Crystal Palace.

Vào đêm qua, khi làm khách trên sân của Leeds United mà không có được sự phục vụ của Zaha, Palace lập tức trở thành một CLB vô hại.

Lượt đi, họ từng hủy diệt Leeds đến 4-1 với một đường kiến tạo đến từ Zaha. Nhưng lần này, Palace chỉ tung ra vỏn vẹn 3 cú sút trúng đích và thất thủ với tỷ số 0-2.

Thống kê từ Statman Dave cho thấy, Palace đã để thua 17/19 trận gần nhất tại Premier League khi Zaha vắng mặt. Và họ cũng không ghi được bàn thắng nào trong 15/17 thất bại đó.

Rõ ràng, Zaha đã trở nên quá quan trọng với Palace, và thậm chí sẽ không quá nếu so sánh tầm ảnh hưởng của anh với những gì Bruno Fernandes đã và đang làm tại Manchester United.
Zaha - Nhân tố chủ chốt của Crystal Palace
Bình Luận