Siêu sao người Bồ Đào Nha có lẽ đã cảm thấy mọi thứ đang dần trở nên khó khăn hơn ở Manchester United.

Sau thất bại trước Aston Villa, Manchester United tiếp tục đánh rơi điểm số trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn là Everton. Đáng chú ý, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã đưa ra khá nhiều quyết định nhân sự gây tranh cãi ở trận đấu này.

Lựa chọn Anthony Martial thay vì Paul Pogba hay Jadon Sancho cho hành lang cánh phải, niềm tin của Solsa đã bất ngờ được đền đáp khi ngôi sao người Pháp nổ súng giúp Quỷ đỏ vượt lên dẫn trước.

Bên cạnh đó, Solskjaer còn gây sốc khi quyết định cất Cristiano Ronaldo lên băng ghế dự bị - dù các cầu thủ sẽ sớm trở lại đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho loạt trận quốc tế.

Chẳng biết CR7 có cảm thấy thất vọng khi phải ngồi dự bị hay không, nhưng anh đã thể hiện rõ sự ngao ngán của mình trước một đường chuyền thiếu hợp lý của đồng đội.

Phút 90+1, Man Utd tổ chức tấn công, Aaron Wan-Bissaka nhận đường chuyền từ Scott McTominay.

Thay vì kiểm soát bóng và quan sát kỹ lưỡng, Wan-Bissaka đã lập tức chuyền cho Mason Greenwood ngay ở nhịp chạm bóng đầu tiên của mình.

Song, đường chuyền của Wan-Bissaka là quá mạnh, và Greenwood chỉ có thể đứng nhìn bóng trôi hết đường biên.

Chứng kiến pha bóng thiếu hợp lý của Wan-Bissaka, dễ dàng nhận thấy sự thất vọng của Ronaldo thông qua những cử chỉ của anh.

Rõ ràng, ở những phút cuối trận, dù muốn thì Greenwood cũng khó mà bứt tốc vì thể lực đã cạn kiệt. Hơn nữa, Man Utd cũng chẳng còn quá nhiều tình huống lên bóng để tìm kiếm bàn gỡ, và rõ ràng Wan-Bissaka đã phung phí trong tình huống này.

Để trở thành một hậu vệ hàng đầu, chắc chắn cựu sao Crystal Palace còn phải cải thiện nhiều trong tư duy chơi bóng và khả năng tấn công của mình.
Solskjaer phát biểu sau trận thắng Villarreal
Huỳnh Phong | 18:38 03/10/2021
Bình Luận