Cristiano Ronaldo và các đồng đội tỏ rõ quyết tâm ngược dòng trước lần đụng độ Atletico Madrid trong trận lượt về vòng knock-out Champions League.

Ronaldo tỏ rõ quyết tâm của mình trong buổi tập. Anh cho biết: "Đội bóng này, theo tôi, đang có một mùa giải tuyệt vời. Chúng tôi đang đứng đầu Serie A, hơn 16 điểm so với đội xếp thứ thứ hai và chúng tôi hài lòng với những gì chúng tôi đang làm trong giải đấu. Chúng tôi đã giành Siêu cúp trước Milan, bây giờ, mục tiêu của chúng tôi dĩ nhiên là Champions League."

Không ai nhận ra vấn đề tuổi tác nơi CR7 cả. Siêu sao người Bồ Đào Nha tự tin: "Tôi nghĩ rằng toàn đội đang OK, tự tin, chúng tôi tràn đầy tin tưởng. Chúng tôi phải làm điều đó vào đêm đặc biệt này. Tôi muốn nói với người hâm mộ rằng vào tối thứ Ba rằng, hãy suy nghĩ tích cực, hãy tin tưởng. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Nhưng chúng tôi cần sự giúp đỡ của người hâm mộ, để làm cho sân vận động thật lung linh. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn, vì chúng tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ khó khăn của mình trên sân nhà, cố gắng ghi bàn, giành chiến thắng, và chúng tôi cần sự hỗ trợ của bạn. Hãy sẵn sàng để thực hiện màn ngược dòng."

Paulo Dybala tươi tắn trước áp lực khổng lồ.

Với thất bại 0-2 trước Atletico trên đất Tây Ban Nha, nhiệm vụ của Juventus ở trận lượt về này thật sự khó khăn.

Liệu HLV Massimiliano Allegri có thể đưa ra kế sách đúng đắn, bởi bên kia chiến tuyến, HLV Diego Simeone là một chiến lược gia tài năng, đầy kinh nghiệm.

Blaise Matuidi và Emre Can hết sức tập trung.

Giorgio Chiellini thừa hiểu anh sẽ gặp nhiều khó khăn trước hàng công của đại diện đến từ Tây Ban Nha.

Sau tất cả, Ronaldo chính là niềm hy vọng số 1 của Bà đầm già.

Lúc này, Atletico đã có mặt ở Turin. Antoine Griezmann cùng các đồng đội ra sức luyện tập.

Với thắng lợi 2-0 ở trận lượt đi, HLV Simone sẽ có nhiều thứ để toan tính cho trận lượt về.
Siêu phẩm của Cristiano Ronaldo vào lưới Porto 10 năm trước:
Bình Luận