Bên cạnh trận đấu giữa Thụy Sĩ và Đan Mạch, vòng loại EURO đêm qua cũng chứng kiến một kịch bản điên rồ khác.

Bảng F vòng loại EURO 2020 mới đây đã chứng kiến màn thư hùng nảy lửa của hai đại diện Bắc Âu Na Uy và Thụy Điển.

Thất bại trước TBN ngày ra quân với tỉ số 2-1, Na Uy quyết tâm giành chiến thắng khi trở về sân nhà ở lượt trận thứ hai. Dù vậy, nỗ lực ghi bàn của họ phải đến phút 41 mới có thành quả. Bjorn Johnsen là người mở tỉ số trận đấu.

Thừa thắng xông lên, phút 59, tiền đạo đang thi đấu ở Premier League Joshua King nâng tỉ số lên 2-0 cho Na Uy.

Gương mặt đăm chiêu của HLV Lars Lagerback. Ông dẫn dắt Na Uy đối đầu với đội bóng quê hương Thụy Điển.

Không chỉ gặp bất lợi về mặt tỉ số, phút 66, Thụy Điển còn phải chia tay tiền vệ sáng tạo Albin Ekdal vì chấn thương.

Phút 70, thủ quân Andreas Granqvist thất bại trên chấm 11m. Rất may cho Thụy Điển khi Viktor Claesson có mặt đúng lúc đá bồi rút ngắn tỉ số xuống 2-1.

Đến phút 86, Thụy Điển nhận món quà từ đối thủ. Harvard Nordtveit đá phản lưới nhà. Tỉ số là 2-2.

Phút 90+1, Thụy Điển chính thức vươn lên dẫn trước khi Robin Quison chọc thủng lưới Na Uy. Niềm vui của thủ quân Granqvist và các đồng đội.

Thế nhưng, màn lội ngược dòng ngoạn mục của Thụy Điển đã không thành công bởi Ola Kamara đã ghi bàn phút 90+6 ấn định tỉ số hòa 3-3.

Bình Luận