Tình huống phòng ngự rất đáng chê trách của hậu vệ 22 tuổi ở bàn thua thứ 2 của The Kop. Một trận đấu đáng quên của Trent Alexander-Arnold.
Pha kiến tạo đầu tiên của TAA cho Liverpool

Rạng sáng nay, Real Madrid có cuộc tiếp đón Liverpool trên sân nhà trong khuôn khổ trận tứ kết lượt đi Champions League 2020/2021. Kết quả chung cuộc, Los Blancos giành chiến thắng 3-1 nhờ cú đúp bàn thắng của Vinicius Junior và pha lập công của Marco Asensio.

Hệ thống phòng ngự của Liverpool trải qua 90 phút thực sự tệ hại. Bộ đôi trung vệ Ozan Kabak và Nathaniel Phillips lẫn Trent Alexander-Arnold đều mắc sai lầm trong việc phòng ngự, kèm người. Đáng kể nhất phải nhắc đến bàn thắng thứ 2 của Real Madrid.

Xuất phát từ đường chuyền bóng của Toni Kroos cho Ferland Mendy leo biên, Alexander-Arnold đánh đầu phá bóng hớ hênh tạo cơ hội cho Marco Asensio.

Ngôi sao người Tây Ban Nha có tình huống đối mặt với Alisson Becker.

Ngôi sao 25 tuổi tâng bóng qua đầu thủ thành Alisson nhân đôi cách biệt cho Real Madrid. Với lợi thế 2 bàn dẫn trước, Los Blancos nắm lợi thế tâm lý cực tốt trước khi bước vào hiệp thi đấu thứ 2.

Real Madrid sở hữu thế trận lấn lướt nhờ hàng tiền vệ thi đấu cơ động, kết nối tốt giữa các tuyến. Luka Modric - Toni Kroos - Casemiro mang đến màn trình diễn hảo hạng trước Liverpool.

Phong độ của Trent Alexander-Arnold mùa này suy giảm rõ rệt ở 2 khía cạnh: hỗ trợ tấn công lẫn phòng ngự.

Sự mất tập trung khiến anh nhiều lần để đối phương vượt qua dễ dàng ở các tình huống 1 đối 1.

Liverpool nắm lợi thế 1 bàn "làm vốn" nhờ pha lập công của Mohamed Salah ở phút 51.

Bình Luận