Tương lai của thủ thành người Tây Ban Nha đang rất mông lung, trong bối cảnh Manchester United có những chuyển biến về mặt nhân sự.

Những ngày vừa qua, tương lai crua David De Gea là điều đặc biệt thu hút sự chú ý của giới truyền thông Anh quốc và quốc tế.

Trở về xứ sở sương mù sau kỳ nghỉ chăm vợ sinh con tại Tây Ban Nha, De Gea bị Ole Gunnar Solskjaer gạch tên khỏi đội hình Quỷ đỏ đấu Brighton.

Vì lẽ đó, xuất hiện nhiều nguồn tin cho biết, thủ thành kỳ cựu này không hài lòng với cách làm của Solskjaer cùng bộ sậu huấn luyện.

Mặc khác, báo chí nước Anh cũng tiết lộ thông tin, Solskjaer đang muốn đưa Dean Henderson vào vị trí số 1 khung gỗ Man Utd.

Thậm chí, nguồn tin này còn khẳng định có đến 2 lần, nhà cầm quân người Na Uy dự định gạch tên De Gea để trao cơ hội cho sao trẻ người Anh.

Bất mãn vì cách làm của Solskjaer, tương lai của De Gea đang trở nên mù mịt tại Old Trafford hơn bao giờ hết.

Từng được đánh giá là di sản quý báu nhất mà Sir Alex Ferguson để lại cho Old Trafford, De Gea hiện tại lại rơi vào cảnh bị "ghẻ lạnh".

Từng có khoảng thời gian sự xuất sắc của De Gea khiến các khán giả yêu mến Quỷ đỏ thổn thức, mong đợi thủ thành này sẽ cùng Man Utd giành lấy ngôi vương Ngoại hạng Anh một lần nữa.

Dẫu vậy, với những gì đang diễn ra nhiều ngày qua, viễn cảnh De Gea rời Man Utd hoàn toàn có thể xảy ra.

Dù có nhiều đội bóng lớn sẵn sàng chiêu mộ De Gea, tuy nhiên ngày thủ thành này rời Old Trafford, đây vẫn là viễn cảnh đáng buồn mà các CĐV yêu mến Quỷ đỏ không muốn thấy.
Solskjaer phát biểu về Greenwood:
Bình Luận