Có quá nhiều điều đáng nói sau màn vùi dập Southampton của Quỷ đỏ.

Vào đêm qua, Manchester United được dự đoán sẽ trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc tiếp đón Southampton. Ở trận lượt đi, họ đã phải nhờ đến sự xuất sắc của Edinson Cavani mới có thể "thoát chết" trước The Saints.

Song, tấm thẻ đỏ của Alex Jankewitz sau pha vào bóng thô bạo với Scott McTominay đã trở thành bước ngoặt của trận đấu, và cuộc đối đầu này đã diễn ra theo một kịch bản mà không ai lường trước được.

Rất nhanh chóng, Southampton vỡ trận và lần lượt những Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford, Cavani... điền tên mình lên bảng tỷ số.

Chung cuộc, Soton bị hủy diệt đến 9 bàn không gỡ, đánh dấu trận thua đậm nhất của họ trong mùa này.

Không thể phủ nhận rằng các cầu thủ bên phía Man Utd đã có một màn trình diễn hoàn hảo, nhưng cũng cần phải nhắc đến những "tội đồ" đến từ Southampton.

Bên cạnh Alex Jankewitz, có thể khẳng định Jan Bednarek cũng là lý do trực tiếp khiến Soton bị Quỷ đỏ hủy diệt.

Phút thứ 34, chính Bednarek là người đã nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Quỷ đỏ sau một tình huống phản lưới nhà tai hại.

Đn phút 86, cầu thủ người Ba Lan khép lại một ngày thi đấu đáng quên của mình bằng tấm thẻ đỏ sau pha va chạm với Martial trong vòng cấm. Đây cũng là tình huống mang về cho Quỷ đỏ một quả penalty và Bruno Fernandes đã không bỏ lỡ cơ hội để tiếp tục vùi dập Southampton.

Thống kê từ OptaJoe cho thấy, Bednarek đã đi vào lịch sử Premier League với tư cách là cầu thủ đầu tiên phản lưới nhà, nhận thẻ đỏ và "biếu" phạt đền cho đội bạn trong một trận đấu.

Song, cũng cần phải nói lại, tình huống Bednarek bị đuổi khỏi sân là có phần oan uổng. Cả Martial lẫn HLV Ole Gunnar Solskjaer đều cho rằng cầu thủ người Ba Lan không đáng bị phạt thẻ đỏ.
Solskjaer phát biểu sau trận thắng Southampton
Bình Luận