Sir Alex và David Gill theo chân Man Utd đến Pháp, Quỷ đỏ tự tin ngược dòng

Man Utd sẽ có nguồn động lực không nhỏ trong chuyến làm khách đến Pháp của PSG ở trận lượt về vòng knock-out Champions League.
Sir Alex theo chân MU đến Pháp - Bóng Đá

 Sir Alex theo chân Man Utd đến Pháp. Đó là nguồnđộng lực lớn cho thầy trò HLV Solskjaer trước trận đấu quan trọng với PSG.

Sir Alex theo chân MU đến Pháp - Bóng Đá

 Cựu giám đốc điều hành của Man Utd, David Gill cũng có mặt cùng đội bóng. Ở trận lượt đi vòng knock-out Champions League với PSG, Man Utd dù có lợi thế sân nhà vẫn để thua 0-2. Lần này, có lẽ họ cần đến điều thần kì để ngược dòng thành công.

Sir Alex theo chân MU đến Pháp - Bóng Đá

 Sao trẻ Tahith Chong sẽ có cơ hội ra sân ở trận đấu tới.

Sir Alex theo chân MU đến Pháp - Bóng Đá

 Marcus Rashford là niềm hy vọng lớn nhất của Quỷ đỏ.

Sir Alex theo chân MU đến Pháp - Bóng Đá

 Dù không có được đội hình mạnh nhất, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn tỏ rõ sự tự tin.

Sir Alex theo chân MU đến Pháp - Bóng Đá

 Chris Smalling chắc suất chính thức bên cạnh Victor Lindelof ở trung tâm hàng thủ Man Utd.

Sir Alex theo chân MU đến Pháp - Bóng Đá

 Luke Shaw chứng tỏ mình là một trong những hậu vệ trái hàng đầu châu Âu vào lúc này.

Sir Alex theo chân MU đến Pháp - Bóng Đá

 Marcos Rojo và Eric Bailly - 2 phương án dự phòng chất lượng.

Sir Alex theo chân MU đến Pháp - Bóng Đá

 Ashley Young và Angel Gomes - bộ đôi 1 già 1 trẻ của Man Utd.

Sir Alex theo chân MU đến Pháp - Bóng Đá

 Mason Greenwood và Brandon Williams. Greenwood hiện đã bình phục chấn thương. Williams còn non trẻ, nhưng vẫn được đánh giá là một hậu vệ cánh đầy triển vọng. Anh là đội trưởng của đội U18 Man Utd và gần đây đã chen chân vào đội hình U23 của HLV Ricky Sbragia.

Danh sách các cầu thủ Man Utd lên đường sang Pháp: De Gea, Romero, Grant; Bailly, Dalot, Lindelof, Rojo, Shaw, Smalling, Williams, Young; Fred, Garner, Gomes, McTominay, Pereira; Chong, Greenwood, Lukaku, Rashford.

Màn ngược dòng không tưởng của Man Utd trước Bayern Munich ở Champions League 1998/99:

    Bình Luận