Sân đấu huyền thoại của nước Anh đã được bao phủ bởi hai màu xanh đỏ của Portsmouth và Sunderland.

Cuối tuần qua, sân Wembley đã diễn ra trận chung kết Checkatrade Trophy. Đây là giải đấu giành cho 48 đội League One và League Two cùng 16 học viện của các đội Premier League, Championship. Lọt vào trận chung kết là Portsmouth và Sunderland.

CĐV Sunderland hào hứng đến sân. Rất lâu rồi họ mới có một 'ngày hội' bóng đá sau khi Sunderland xuống hạng hai năm liên tiếp và phải thi đấu ở League One.

Tương tự, Portsmouth từng là khách quen của NHA nhưng họ đã xuống hạng năm 2010 và vẫn chưa trở lại. Hiện Portsmouth cũng đang thi đấu ở League One.

Thống kê chỉ ra rằng, đã có 85021 CĐV đến sân Wembley theo dõi trận đấu.

Sunderland là đội vươn lên dẫn trước với bàn thắng của Aiden McGeady.

Phải đến phút 82, Portsmouth mới có bàn gỡ hòa do công của Nathan Thompson.

Hai đội sau đó bước vào 30 phút hiệp phụ. Tại đây, Jamal Lowe nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 114.

Tưởng như chiến thắng đã thuộc về Portsmouth thì phút 119, Aiden McGeady hoàn thành cú đúp, đưa trận đấu vào loạt penalty.

Hoàn thành tốt tất cả các cú sút, Portsmouth thắng chung cuộc 5-4 và giành ngôi vô địch.

Niềm vui của các cầu thủ Portsmouth khi nâng cao chiếc cúp Checkatrade Trophy.

Bình Luận