Daily Mail mới đây đã lật lại quá khứ cho thấy Mike Dean từng có những cử chỉ thể hiện ông là CĐV Gà trống.

Rạng sáng nay bóng đá Anh đã chứng kiến một kỷ lục không tưởng trong giới trọng tài. Theo đó, "Vua áo đen" Mike Dean đã rút thẻ đỏ thứ 100 của ông tại Premier League.

Nạn nhân của Mike Dean là Ashley Young. Chiếc thẻ đỏ này là nguyên nhân gián tiếp khiến Man United thất bại trước Wolves qua đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc đua top 4.

Đáng chú ý, mới đây Daily Mail đã lật lại quá khứ, chỉ ra rằng Mike Dean từng không ít lần thể hiện mình là fan Tottenham, đội bóng đang cạnh tranh trực tiếp với Man United trong cuộc đua top 4. Ở bức ảnh này, Mike Dean giơ tay ăn mừng khi Tottenham ghi bàn vào lưới Aston Villa.

Còn đây, khi Gà trống chọc thủng lưới Arsenal, Mike Dean nhảy lên vui sướng.

Cuối cùng, trong một trận đấu giữa Man United và Tottenham, Mike Dean cho Gà trống được hưởng phép lợi thế.

Tuy nhiên, cầu thủ Tottenham lại để mất bóng và ngay lập tức ông quay đi thể hiện sự chán nản.

Cũng trong sự nghiệp mình, Mike Dean đã có những chiếc thẻ đỏ đáng nhớ. Đây là lần đầu tiên ông rút thẻ đỏ, nạn nhân là Nolberto Solano của Newcastle. Trận đấu diễn ra vào Tháng 4 năm 2001.

Chiếc thẻ vàng thứ hai, ông đuổi Steve Brown dù cầu thủ này đã phải rời sân bằng cáng.

Mike Dean là người trực tiếp điều hành trận đấu mà ngôi sao Eduardo da Silva của Arsenal bị gãy chân. Ông ngay lập tức rút thẻ đỏ đuổi Martin Taylor.

Bình Luận