HLV Ole Gunnar Solsjaer và BLĐ Manchester United chắc không nghĩ đội bóng lại thi đấu bạcn nhược đến thế trước Everton.

Man United vừa hứng chịu thất bại nặng nề trước Everton trong khuôn khổ vòng 34 Premier League.

Quỷ đỏ thành Manchester có trận đấu khá tệ về mọi mặt.

Công không đuọc, thủ lại càng tệ, Man United đã chấp nhận trận thua bạc nhược 0-4 trước Everton.

Trong khu vực kỹ thuật, HLV Ole Gunnar Solskjaer gần như bất lực trước màn trình diễn của các học trò.

Chiến lược gia người Na Uy không tìm ra cách nào để vực dậy tinh thần chiến đấu của Quỷ đỏ.

Sau trận đấu, ông đã phải tới xin lỗi những cổ động viên Man United đã cất công theo chân đội bóng đến sân Goodison Park theo dõi trận đấu.

Solskjaer cũng gần như chết lặng trên băng ghế chỉ đạo khi chứng kiến màn trình diễn của các cầu thủ Man United.

Trước mắt Man Utd là 2 trận đại chiến với Man City và Chelsea. Nguy cơ thất bại trong cuộc đua Top 4 đang hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết với thầy trò HLV Solskjaer.

Phó chủ tịch Ed Woodward cũng có mặt trên khán đài Goodison Park theo dõi trận đấu này. Có lẽ ông cũng cảm thấy cực kỳ thất vọng.

Chứng kiến đội nhà thua thảm Everton, Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward đã vô cùng giận dữ, mặt tối sầm như bị đâm lê. Rất có thể sau trận đấu này, Ed Woodward sẽ sẵn sàng thải loại thẳng tay những cầu thủ không còn phù hợp với Quỷ đỏ.
Video tài năng của Paul Pogba:
Bình Luận