Dưới bàn tay nhào nặn của Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United đang là nơi để các cầu thủ trẻ thể hiện mình.

Rạng sáng nay (20/09), Man United tiếp đón Astana trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ lượt trận mở màn vòng bảng Europa League.

HLV Ole Gunnar Solskjaer không ngần ngại trao cơ hội cho những tài năng trẻ như Tahith Chong, Angel Gomes, Axel Tuanzebe hay Mason Greenwood ra sân ngay từ đầu.

Không ai khác, chính Greenwood đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp Man United giành trọn 3 điểm.

Phút 74, có bóng bên hành lang cánh phải, Greenwood thực hiện hàng loạt động tác kỹ thuật trước khi tung cú dứt điểm gọn gàng đánh bại hoàn toàn hàng thủ Astana.

Đó là một pha xử lý rất gọn gàng và kỹ thuật của Greenwood. Từ động tác qua người, ngoặt bóng cho tới dứt điểm của Greenwood đều khá giống với Robin van Persie.

Không phải ngẫu nhiên mà cựu danh thủ Owen Hargreaves nhận xét: "Với một cậu bé chỉ mới 17 tuổi và thể hiện sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc trong vòng cấm, cậu ấy cho thấy được khả năng của mình - dùng chân trái với một cú đặt lòng đầy cảm giác, giống như Van Persie, một pha dứt điểm quá tốt."

Dưới bàn tay huấn luyện của HLV Ole Gunnar Solskjaer, Greenwood được kỳ vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội thể hiện mình hơn nữa.

Trong thế trận Man United bế tắc, Greenwood đã có một khoảnh khắc lóe sáng. Đối với một tiền đạo, chỉ cần một pha bóng như thế là đủ để cứu cả một trận đấu hoặc kết liễu đối phương.

Rõ ràng, Greenwood sở hữu bản năng sát thủ thượng thừa và cần thêm thời gian để "gọt giũa".

Cuối tuần này, khi mà khả năng ra sân của Daniel James còn để ngỏ thì không có lý do gì để Greenwood không xuất phát ngay từ đầu trận đấu với West Ham. Đó là lúc, tài năng của Greenwood được kiểm chứng lần nữa.
Video Masan Greenwood ghi bàn hạ gục Inter Milan:
Bình Luận