Rạng sáng thứ Năm tới, Man Utd sẽ có trận đại chiến với Barcelona ở tứ kết Champions League.

Thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer tập trung hết sức mình trước thềm trận đại chiến với Barcelona.

Sau chuỗi trận thành công, Solskjaer đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng dài hạn của Man Utd. Thật đáng tiếc khi mới đây, Quỷ đỏ đã chấp nhận trận thua 1-2 trước Wolves.

Trước một đội bóng mạnh và đạt phong độ cao như Barcelona, HLV Solskjaer sẽ phải đau đầu tìm ra bài toán chiến thuật tối ưu cho Quỷ đỏ.

Ông không mấy vui vẻ khi bị giới săn ảnh làm phiền.

Romelu Lukaku liệu có thể tỏa sáng như lần đụng độ với PSG?

Anthony Martial đã trở lại sung sức. Kĩ thuật, khả năng đi bóng lắt léo của anh sẽ khiến hàng thủ Barca phải dè chừng.

David de Gea vẫn luôn là chốt chặn đáng tin cậy của Quỷ đỏ.

Marcus Rashford đang là niềm hy vọng số 1 của Man Utd. Tốc độ, sức mạnh của ngôi sao tuyển Anh liệu có phát huy tác dụng trước gã khổng lồ xứ Catalan?

Nhiều khả năng Man Utd sẽ chơi phòng ngự phản công. Và Juan Mata khó lòng có cơ hội đá chính, bởi tốc độ, sức mạnh của ngôi sao người Tây Ban Nha là không tốt. Dù sao, Mata vẫn là phương án dự phòng chất lượng.

Bình Luận