HLV Ole Gunnar Solskjaer cho thấy sự thoải mái của mình, dù trận đại chiến với Barcelona đã gần kề.

HLV Solskjaer đã đến Tây Ban Nha trực tiếp theo dõi Barcelona đánh bại Atletico Madrid với tỉ số 2-0 ở Nou Camp cuối tuần qua.

Vị HLV trẻ tuổi người Na-uy có lẽ đã hiểu được đâu là sở trường, sở đoản của gã khổng lồ xứ Catalan.

Vẻ mặt đầy lạc quan của Solskjaer. Sau khi chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng Man Utd, Solskjaer đã mang về chiến thắng cho Quỷ đỏ trước Watford. Tuy nhiên, họ khiến người ta phải đặt dấu hỏi sau thất bại trước Wolves.

Man Utd đang có phong độ không tốt, nhưng HLV Solskjaer đủ tài để vực dậy tinh thần của các cầu thủ. Ông hy vọng các học trò có thể tái hiện tinh thần Man Utd 1999 ngày nào khi đụng Barcelona.

Solskjaer ra dấu, bài toán khó mang tên Barcelona đã có lời giải?

Marcus Rashford đang là niềm hy vọng lớn nhất của Quỷ đỏ. Tốc độ của Rashford là thứ vũ khí mà Barca phải đặc biệt dè chừng.

Anthony Martial tỏ vẻ lo lắng trước trận đánh lớn. Với Martial, các miếng tấn công của Man Utd sẽ khó lường hơn.

David de Gea luôn là chốt chặn đáng tin cậy. De Gea thừa hiểu anh chuẩn bị đối mặt với rất nhiều hiểm họa từ đôi chân của Messi và đồng đội.

Romelu Lukaku liệu có tỏa sáng như ở trận đấu với PSG?

Bình Luận