Son Heung-min của Tottenham đã không thể đứng vững sau trận chung kết League Cup.

Trận chung kết League Cup mùa giải năm nay đã kết thúc với phần thắng nghiêng về phía Man City.

Harry Kane và các đồng đội đã rất nỗ lực nhưng không thể ngăn cản được Man City.

Tottenham hoàn toàn lép vế trước sức mạnh của đối thủ và bàn thắng duy nhất của Aymeric Laporte là đủ để Man City bước lên ngôi vô địch.

Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, Son Heung-min đã không thể đứng vững.

Chân sút người Hàn Quốc đã bật khóc nức nở thành tiếng. Ngay lập tức, Gareth Bale và nhiều cầu thủ đã tiến lại gần an ủi Son.

Đây đã là thất bại thứ 2 của Son trong các trận chung kết cùng Tottenha, trước đó là chung kết UEFA Champions League.

Vinh quang đã ở rất gần Son nhưng Man City đã chơi hay hơn ở trận đấu này.

Không chỉ đồng đội, mà cả đối thủ cũng dành nhiều lời động viên cho Son.

Bộ đôi Ilkay Gundogan và Phil Foden của Man City liên tục vỗ về Son khi nước mắt của cầu thủ này không thể ngừng rơi.

Trở lại với Man City, họ có lần thứ 4 liên tiếp vô địch League Cup, cân bằng kỷ lục của Liverpool từ năm 1981 đến 1984. Tính rộng ra, đội chủ sân Etihad đã có 8 lần đoạt League Cup trong lịch sử, cũng ngang với kỷ lục do Liverpool nắm giữ.
Những bàn thắng của Tottenham vào lưới Leicester City
Bình Luận