Liệu rằng những tính toán quá cẩn trọng trên thị trường chuyển nhượng có là kế sách đúng đắn của đội chủ sân Old Trafford?

Công cuộc thanh lọc lực lượng, cải tổ đội hình và phục hưng Manchester United của Ole Gunnar Solskjaer vẫn đang diễn ra với nhiều bất ngờ.

Thời gian qua, với những tính toán chiến thuật hợp lý cùng sự tỏa sáng của nhiều ngôi sao quan trọng trong đội hình, thành tích của Quỷ đỏ thành Manchester là rất tích cực.

Man Utd có được chuỗi trận bất bại, đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2020/21 cùng việc lọt vào tứ kết FA Cup.

Mặc dù vậy, nhìn vào sự ổn định, tương quan lực lượng và thực tế sức mạnh cho thấy, các học trò Solsa vẫn bộc lộ rất nhiều nỗi lo.

Một trong số đó chính là việc lỗ hổng hàng phòng ngự, điều đang vô tình khiến cuộc đua danh hiệu của M.U trở nên thách thức hơn bao giờ hết.

Đồng thời, sự chậm chạp trong những quyết định chốt hạ chiêu mộ nhân tài cũng sẽ là cản trở lớn cho Quỷ đỏ.

Những thương vụ giàu tiềm năng như Jadon Sancho cứ mãi đồn đoán, nhưng chưa thấy cập bến Old Trafford.

Trong khi đó, nguồn tin từ truyền thông Châu Âu mới đây xác nhận việc Man Utd chần chừ theo đuổi Sergio Ramos hẳn cũng khiến không ít CĐV yêu mến đội bóng thất vọng.

Ramos chính là chữ ký có thể bổ sung sức mạnh hàng phòng ngự Man Utd, đồng thời là đối tác hoàn hảo cho Harry Maguire.

Rõ ràng, vì sự chậm chạp và cân nhắc quá lâu, Man Utd có thể sẽ mất nhiều chữ ký chất lượng, đồng thời cuộc đua danh hiệu cũng trở nên xa tầm tay.
Solskjaer phát biểu về Scott McTominay:
Bình Luận