Để có được chiến thắng trước Liverpool, các cầu thủ Burnley đã thể hiện một màn trình diễn đầy quả cảm.

4 trận gần nhất tại Premier League trước cuộc đón tiếp Burnley, Liverpool chỉ biết hòa và thua, ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng.

Vì vậy, The Kop đã được dự đoán sẽ hủy diệt đoàn quân của HLV Sean Dyche - một "con mồi" quen thuộc của họ để vực dậy tinh thần.

Như mọi khi, các cầu thủ Liverpool nhanh chóng làm chủ trận đấu ngay từ khi có tiếng còi khai cuộc. Nhưng có lẽ, họ không ngờ một cơn ác mộng sắp sửa đến với mình.

Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhưng The Kop lại tỏ ra vô cùng bế tắc và họ không thể tìm cách phá vỡ khối phòng ngự vững chắc của Burnley.

Thêm vào đó, Mohamed Salah và các cầu thủ tấn công của Liverpool tiếp tục có một ngày thi đấu tệ hại.

Và rốt cuộc, pháo đài Anfield cũng bị bắn hạ sau chuỗi 68 bất bại của Liverpool trên sân nhà. Người ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu là Ashley Barnes trên chấm penalty.

Hầu hết các cầu thủ của Burnley đều thể hiện một màn trình diễn ấn tượng, điển hình như Nick Pope với 6 tình huống cứu thua xuất sắc.

Nhưng đáng nói nhất phải kể đến trung vệ Ben Mee - người vừa thiết lập một kỷ lục mới tại Premier League.

Cụ thể, trung vệ người Anh có tổng cộng 14 lần giải vây trước Liverpool - thành tích cao nhất tại Ngoại Hạng Anh mùa này tính đến thời điểm hiện tại. Trong số đó, có đến 13 tình huống diễn ra trong vòng cấm.

Bên cạnh đó, Mee còn có 2 pha tắc bóng, 1 lần cắt đường chuyền và chặn được 2 cú sút đến từ Liverpool.
Klopp tự trách mình sau thất bại của Liverpool
Bình Luận