Rời bỏ Tottenham, từ chối Man United, tài năng trẻ gốc Nigeria đã chọn gia nhập một đội bóng ở Hà Lan.

Năm 2017, các tuyển trạch viên của Man United đã phải xôn xao sau khi giải Sonnerland dành cho các cầu thủ trẻ kết thúc.

Ở đó, tài năng sinh năm 2002 Noni Madueke của Tottenham đã thi đấu thăng hoa và đề lại nhiều ấn tượng.

Theo dõi sát sao Madueke, thầm vui mừng khi tài năng trẻ này không ký mới hợp đồng với Tottenham, thế nhưng, Quỷ đỏ đã bẽ bàng khi mùa Hè năm 2018, cầu thủ gốc Nigeria quyết định từ chối lời mời hậu hĩnh của họ và gia nhập PSV.

Về phần Madueke, đây lại được xem là quyết định chính xác của sao mai này.

Chỉ nửa năm ở PSV, anh đã được thăng từ đội U17 lên U19 vào Tháng Giêng vừa qua.

Điều này giúp Madueke có cơ hội tham dự UEFA Youth League. Ở đó, anh đã có màn chạm trán đội bóng cũ Tottenham Hotspur.

Việc thăng tiến cũng giúp Madueke được làm việc với một người thầy nổi tiếng Ruud Van Nistelrooy. Huyền thoại Man United hiện đang là HLV trưởng U19 PSV. Van Gol chắc chắn sẽ có nhiều kinh nghiệm hữu ích để truyền đạt cho Madueke.

Được biết, thần tượng của tài năng 2k2 là Cristiano Ronaldo, người cũng từng thi đấu cho Man United và là đồng đội của Van Nistelrooy.

Dù vậy, trước mắt, Hirving Lozano và Stefen Bergwijn, những ngôi sao chạy cánh đang tỏa sáng ở đội một mới là hình mẫu để Madueke hướng đến.

Bình Luận