Với sự nhập cuộc hứng khởi, Chelsea đã nhanh chóng áp đảo Fulham và ra về với chiến thắng 2-0 tương đối dễ dàng.

Rạng sáng nay, Chelsea đã có trận chung kết gặp Fulham trong khuôn khổ Premier League Summer Series, một giải đấu giao hữu được tổ chức trên nước Mỹ.

Với tính chất của một giải giao hữu, HLV Mauricio Pochettino đã thử nghiệm rất nhiều vị trí. Tuy nhiên, với sức mạnh vượt trội so với Fulham, không khó để Chelsea áp đảo đối thủ ngay từ những phút đầu tiên.

Sau nhiều nỗ lực hãm thành, The Blues đã có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 19. Từ tình huống đá phạt góc, trung vệ Thiago Silva bật cao đánh đầu tung lưới Fulham.

Ngay sau đó, tiền vệ Enzo Fernandez có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 với pha đệm bóng chỉ ở cự ly khoảng 5m. Đáng tiếc cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Các cầu thủ Chelsea luôn tạo ra những pha vây bắt khá quyết liệt ngay từ phần sân đối phương, một đặc sản trong cách chơi của Pochettino.

Từ một tình huống như vậy, Carney Chukwuemeka đã cướp bóng và tung cú sút búa bổ về hướng Bernd Leno.

Ở nhịp đầu tiên, Leno đã xuất sắc cản phá được. Song đến cú sút bồi tiếp theo của Christopher Nkunku, tỷ số đã là 2-0 cho Chelsea ở phút 40.

Sau giờ nghỉ giải lao, Chelsea tiếp tục có những thử nghiệm.

Tân binh Nicolas Jackson và một loạt các cầu thủ trẻ khác được tung vào sân. Có điều Chelsea lại không ghi được bàn thắng trong phần còn lại của trận đấu.

Dẫu vậy, chiến thắng 2-0 chung cuộc là quá đủ để Chelsea đăng quang Premier League Summer Series.
Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link
Ngọa Long | 04:59 31/07/2023
Bình Luận