Chiến thắng hủy diệt Southampton trên sân nhà có lẽ vẫn khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer gặp chút tiếc nuối.

Vòng 22 Premier League, Manchester United đã đánh bại Southampton với tỷ số 9-0, khiến tất cả đều phải ngỡ ngàng.

Sau 2 vòng đấu chỉ có được 1 điểm, rõ ràng thắng lợi đậm đà này mang tính giải tỏa đối với đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Ngay cả cái tên bị đánh giá là "tù" như Aaron Wan-Bissaka cũng đóng góp bàn mở tỷ số.

Anthony Martial qua đó chấm dứt chuỗi trận thất vọng bằng 1 cú đúp.

Scott McTominay, Bruno Fernandes hay Daniel James đều có niềm vui được điền tên lên bảng tỷ số.

Sau chiến thắng đậm đà nay, có vẻ như Ole ao ước ông sẽ có cho mình một... cỗ máy thời gian.

Màn trình diễn của Edinson Cavani trong hiệp một cho thấy anh là mẫu tiền đạo mà Man Utd đang tìm kiếm trong nhiều năm qua.

Tiền đạo người Uruguay đóng góp 1 pha lập công, tuy nhiên anh rất tích cực di chuyển, tham gia vào lối chơi chung của toàn đội bằng khả năng phán đoán thông minh.

Zlatan Ibrahimovic hay Romelu Lukaku cũng ghi rất nhiều bàn thắng cho Man Utd, nhưng họ là mẫu tiền đạo có xu hướng chơi cá nhân. Cavani thì khác, anh luôn đặt tập thể lên hàng đầu. Trước đó HLV Solskjaer thậm chí còn "than thở" muốn cựu sao PSG chầu chực bên trong vòng cấm nhiều hơn, thay là vì di chuyển rộng để hỗ trợ các đồng đội.

Tuy nhiên phong cách thi đấu của Cavani đang đóng góp rất tích cực đến lối chơi chung của Quỷ đỏ.

Nếu có cỗ máy thời gian, Ole có lẽ sẽ đưa tiền đạo người Uruguay đến Old Trafford sớm hơn, để nhận được sự phục vụ lâu dài của "El Matador".
Đẳng cấp tuyệt vời của chiến binh lão luyện Edinson Cavani:
Bình Luận