Người đội trưởng của "Bầy Sói" nói lời tạm biệt sân Olimpico sau 18 năm cống hiến.

De Rossi vẫn tay chào khán giả ở Rome trong trận đấu cuối cùng của anh cho AS Roma. Cầu thủ này sẽ ra đi sau khi mùa giải này khép lại.

Anh bên cạnh các con trước trận đấu cuối cùng cho đội bóng áo màu bã trầu.

Anh chơi 82 phút và giúp đội nhà giành chiến thắng 2-1 trước Parma. Tuy nhiên, AS Roma đã không thể tạo nên bất ngờ bởi vì những đối thủ xếp trên đều giành chiến thắng (Inter Milan, AC Milan và Atalanta).

Thành Rome đổ mưa như cũng muốn "rơi lệ" trong ngày chia tay De Rossi.

Anh nhận được nhiều cái ôm, từ Diego Perotti...

... cho đến người đàn anh từng nhiều năm chinh chiến trong màu áo AS Roma, huyền thoại Francesco Totti.

Sau đó, số 16 AS Roma bước đến khu vực Curva Sud, anh vẫy tay chào người hâm mộ.

De Rossi cúi xuống hôn mặt sân Olimpico, nơi anh đã gắn bó từ khi còn là một cậu bé.

Anh quỳ trước cổ động viên nhà như một cách cảm ơn những tình cảm họ dành cho anh trong suốt những năm qua.

Một người đàn ông đã bật khóc khi nhìn thấy hình ảnh này.

Thông điệp tri ân đầy cảm động được các CĐV AS Roma đưa ra: "Anh mãi mãi là đội trưởng của chúng tôi."

Bình Luận