Rasmus Hojlund chính là điểm đen của Manchester United trong chiến thắng trước Wigan Athletic tại vòng 3 FA Cup.

Manchester United đáng lẽ có thể đánh bại Wigan với tỷ số đậm hơn nếu các cầu thủ áo đỏ biết cách chắt chiu cơ hội. Aaron Wan-Bissaka phối hợp cùng Alejandro Garnacho bên hành lang cánh phải.

Ngôi sao người Argentina đi bóng trước khi nỗ lực tạt vào trong.

Rasmus Hojlund di chuyển băng cắt, lấn át hậu vệ theo kèm và thực hiện cú đánh đầu dũng mãnh ngay khu vực 5m50.

Xui cho Hojlund khi pha dứt điểm bằng đầu của anh lại đi cao và bật trúng xà ngang bay ra ngoài. Cầu thủ người Đan Mạch bỏ lỡ cơ hội thuận lợi ghi bàn.

Ở một tình huống khác, đến lượt Marcus Rashford khuấy đảo bên hành lang cánh trái. Số 10 dễ dàng vượt qua sự truy cản của đội bạn.

Tiền đạo sinh năm 1997 cắt vào trung lộ, tung cú sút bằng mu cực mạnh khiến thủ môn cản phá.

Quả bóng dội ra ngay đúng tầm của Hojlund. Số 11 Quỷ đỏ ngạc nhiên và chạm bóng trong tư thế không chủ động.

Do đó, ngay cả khi khung thành đã rộng mở, tân binh Man Utd cũng không thể đưa bóng vào lưới. Cú chạm lóng ngóng của Hojlund khiến bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Suốt 89 phút thi đấu, chân sút sinh năm 2003 tung ra 4 pha dứt điểm với 2 trong số đó đi trúng khung thành. Anh không bỏ túi pha lập công nào vì hụt mất 2 cơ hội ngon ăn, theo Sofascore.

Ngày thi đấu thất vọng của tiền đạo vừa đến Man Utd từ Atalanta.
Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link
Lữ Phong | 19:26 09/01/2024
TỪ KHÓA: Rasmus HojlundManchester United
Bình Luận