Đại dịch Covid-19 tiếp tục là nỗi ám ảnh lớn đối với cả nước Anh.
Tại nước Anh, rất nhiều ca dương tính với Covid-19 đã quay trở lại. Thủ tướng Boris Johnson đầu tuần qua đã ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc lần thứ 2. Dù vậy, các giải đấu lớn vẫn diễn ra bình thường bất chấp dịch Covid-19 đang hoành hành dữ dội.

Kể từ khi lệnh phong tỏa được ban hành, Man United vẫn tiếp tục thi đấu. Họ vừa để thua Man City ở League Cup, và thắng Watford tại FA Cup.

Nhưng bên ngoài thánh địa Old Trafford, bầu không khí tĩnh lặng khá đáng sợ. Trước đây, khu vực này thường đông đúc người qua lại.

Chỉ có nhân viên an ninh và quan chức trận đấu xuất hiện ở các khu vực xung quanh lối vào của sân vận động trước trận.

Lẽ ra hàng nghìn CĐV đã có thể đổ về đây chứng kiến Quỷ đỏ thi đấu.

Kể từ giữa năm 2020 đến nay, SVĐ Old Trafford vắng lặng, không một bóng người. Không có khán giả, có nghĩa là không có xe. Biết rằng một trận đấu quan trọng sắp diễn ra bên trong, nhưng vẫn thật kỳ lạ khi thấy các bãi đậu xe bên ngoài trống trơn.

Đường Sir Matt Busby, cùng với Hotel Football gần đó, dường như cũng không có nhiều người xuất hiện.

Ở phía bên kia đường, cả khu vực như hóa thành một "thị trấn ma".

Các cửa hàng gần sân vận động như Pars Persian Kitchen, nơi thường có rất nhiều người hâm mộ trước và sau một trận đấu, nay đã đóng cửa.

Vào một ngày thi đấu thường lệ, sẽ rất khó để một nhiếp ảnh gia có thể đứng giữa đường Chester đầy xe cộ qua lại và chụp những khoảnh khắc như thế này. Nhưng hiện tại, điều này khá dễ dàng.

Một con đường gần đó cũng "vắng như chùa bà đanh", trong ngày Man United có trận đấu diễn ra.

Vì tất cả mọi người phải ở nhà, những nhân viên an ninh trông có vẻ thảnh thơi hơn. Nhưng có lẽ họ cũng chẳng muốn tiếp tục rơi vào tình trạng như thế này suốt thời gian tới.
Cận cảnh một buổi tập của Man United
Bình Luận