Học trò cũ của chiến lược gia người Hà Lan đã có một màn trình diễn thực sự ấn tượng.

Rạng sáng nay, trận bán kết Champions League còn lại đã diễn ra giữa hai ông lớn thành Milan.

Dù đang có phong độ khá kém cỏi, kèm theo đó là sự vắng mặt của Rafael Leao, nhưng ít ai ngờ rằng AC Milan lại có thể sụp đổ dễ dàng đến vậy.

Phút thứ 8, mành lưới của Mike Maignan đã rung lên với tình huống Edin Dzeko mở tỷ số trận đấu.

Chỉ 3 phút sau, thầy trò HLV Simone Inzaghi đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt nhờ công của một 'lão tướng' khác là Henrikh Mkhitaryan.

Dù rất nỗ lực, nhưng Milan hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn gỡ và phải đón nhận thất bại 0-2 chung cuộc.

Bên phía Inter, thực tế thì Andre Onana không có một ngày làm việc quá vất vả, khi mà các chân sút của Milan đã không thi đấu tốt.

Nhưng dù vậy, Onana vẫn kịp chứng tỏ đẳng cấp của mình với 2 tình huống cứu thua ấn tượng, và hơn hết, anh đã cho thấy khả năng xử lý bóng bằng chân đáng kinh ngạc.

Số liệu từ Squawka cho thấy, Onana có đến 55 lần chạm bóng trước Milan (chỉ kém mỗi Nicolo Barella), thực hiện đến 47 đường chuyền - bao gồm 22 đường chuyền vượt tuyến.

Thủ thành người Hà Lan đặc biệt gây ấn tượng với những tình huống di chuyển khỏi khu vực 16m50, xử lý bóng như một tiền vệ thực thụ với những đường chuyền chính xác.

Biểu đồ hoạt động của Onana trước Milan đã cho thấy, anh thực sự là thủ thành có thể giúp bất kỳ CLB nào yên tâm tổ chức lối chơi từ tuyến dưới - một mẫu thủ môn mà HLV Erik Ten Hag đang tìm kiếm để thay thế David De Gea trong tương lai dài hạn.
Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link
Huỳnh Phong | 21:11 11/05/2023
Bình Luận