Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có màn trình diễn chói sáng trong trận thắng West Ham rạng sáng nay.

Rạng sáng nay, Man Utd có cuộc tiếp đón West Ham trên sân nhà. Trong ngày trở lại "mái nhà xưa", HLV David Moyes đã chỉ đạo các học trò tạo ra vô vàn khó khăn cho Quỷ đỏ.

Bruno Fernandes như thường lệ là nơi châm ngòi cho những pha lên bóng của đội chủ nhà. Ở trận lượt đi, dù chỉ chơi 45 phút trong hiệp hai, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn tạo ra đến 8 cơ hội ghi bàn.

Ở trận tái đấu rạng sáng nay, Bruno chơi trọn vẹn 90 phút. Anh có tổng cộng 93 pha chạm bóng, tạo ra 5 cơ hội làm bàn.

Dù có ít hơn so với trận lượt đi, tuy nhiên nó vẫn cao hơn hẳn con số trung bình 2,8 mà Bruno tạo mỗi trận.

Đáng tiếc các chân sút trên hàng công của Quỷ đỏ đã có một ngày thi đấu khá vô duyên.

Mason Greenwood là cái tên "đen đủi" nhất khi 2 lần bị cột dọc từ chối bàn thắng.

Man Utd cuối cùng vẫn có thắng lợi tối thiểu 1-0, sau khi cú đánh đầu của Scott McTominay gián tiếp khiến Craig Dawson đưa bóng về lưới nhà.

Bruno là người thực hiện quả phạt góc, nhưng anh không được công nhận là người kiến tạo.

Rõ ràng sở hữu chân chuyền tạo ra đến 5 cơ hội trong trận đấu nhưng chỉ có 1 bàn thắng nhờ đối thủ phản lưới, Man Utd có lý do để lo lắng về hiệu suất của hàng công.

HLV Ole Gunnar Solskjaer có lẽ cần chân sút đẳng cấp hơn để chuyển hóa những đường chuyền của Bruno thành bàn thắng.
Pha lập công của Bruno Fernandes cho ĐT U21 Bồ Đào Nha
T KHÓA: Bruno FernandesManchester United
Bình Luận