Đội chủ sân Stamford Bridge chỉ có thể tự trách mình sau thất bại dưới tay Arsenal.

Tính đến nay, cuộc đua vào top 4 Premier League vẫn còn chưa khép lại, đồng nghĩa với việc Chelsea cần giành được 3 điểm trong cuộc tiếp đón Arsenal vào đêm qua để bảo toàn vị trí của mình trên BXH.

Thực tế, nhìn vào phong độ của hai đội trong thời gian gần đây, sẽ khó có ai dám tin vào một chiến thắng dành cho Pháo thủ trong bối cảnh đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đang thi đấu cực kỳ ấn tượng trên mọi đấu trường.

Song, điều ít ai ngờ đến đã thực sự xảy ra, khi Jorginho mắc sai lầm tai hại, tạo điều kiện cho Emile Smith Rowe giúp Arsenal mở tỷ số.

Những phút tiếp theo, Pháo thủ đã phòng ngự tương đối kiên cường và rời khỏi Stamford Bridge với trọn vẹn 3 điểm trong tay.

Thực tế, lý do dẫn đến thất bại của Chelsea không chỉ đến từ việc Pháo thủ phòng ngự chắc chắn, mà các học trò của Tuchel đã phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn, mà điển hình là Kai Havertz.

Phút 11, hàng thủ Arsenal dâng lên rất cao và ngay lập tức để mất bóng sau tình huống pressing của Havertz.

Bằng tốc độ và khả năng rê dắt bóng xuất sắc của mình, không quá khó để ngôi sao người Đức thẳng tiến đến vòng cấm Arsenal.

Hiển nhiên, các cầu thủ phòng ngự của Arsenal đã không thể bắt kịp Havertz, trực tiếp giúp tiền vệ này rơi vào thế đối mặt với Bernd Leno.

Song, Havertz lại bỏ lỡ cơ hội "ngàn vàng" để giúp Chelsea vượt lên dẫn trước khi dứt điểm vọt xà ngang.

Gần đây, rõ ràng khả năng dứt điểm của Havertz đang gặp vấn đề lớn. Trong cuộc tiếp đón Real Madrid trước đó tại Champions League, anh cũng từng bỏ lỡ đầy đáng tiếc dù đã rơi vào thế đối mặt với Thibaut Courtois.
Tuchel phát biểu sau trận thua Arsenal
Bình Luận