Pep Guardiola đang phải trả giá đắt cho sai lầm và sự tự tin thái quá của mình.

Trong khuôn khổ vòng đấu thứ 12 vừa kết thúc, Man City đã nhận kết cục thảm bại tại sân Anfield.

Theo đó, Man City bị Liverpool hủy diệt với tỷ số 3-1.

Dù xảy ra một số tranh cãi nhưng không thể phủ nhận, Liverpool đã có chiến thắng thuyết phục. Thất bại khiến Man City rơi xuống vị trí thứ 4 trên BXH Premier League và kém đối thủ tận 9 điểm.

Một trong những vấn đề thấy rõ nhất của Man City mùa này đó chính là hàng phòng ngự thiếu ổn định.

Trong khi đó, trung vệ mà Pep Guardiola tin tưởng nhất là Aymeric Laporte hiện không thể ra sân.

Pep xác nhận trên BBC rằng, Laporte sẽ phải nghỉ thi đấu 5 hoặc 6 tháng. Hàng thủ chắp vá với Fernandinho và John Stones chỉ là giải pháp tạm thời và không thực sự hiệu quả.

Đáng chú ý, số bàn thua của Man City sau 12 vòng đấu còn nhiều hơn cả Man United (13 so với 12). Điều đó cho thấy, hàng thủ Man City thực sự không được an toàn.

Sau khi kết thúc mùa giải 2018/19, thủ quân Vicent Kompany chính thức chia tay Man City để trở về Bỉ thi đấu. Thế nhưng, Pep Guardiola không hề mang về bất kỳ một trung vệ nào thay thế.

Trong phiên chợ Hè năm nay, Man City đã theo đuổi Harry Maguire cùng Man United nhưng rốt cuộc họ đã từ bỏ vì không muốn trả con số hơn 65 triệu bảng cho Leicester City.

Maguire đã chuyển sang khoác áo Man United và ít nhiều đã giúp Quỷ đỏ cải thiện khả năng phòng ngự. Nếu quyết tâm chiêu mộ Maguire, có lẽ Pep Guardiola đã không đau đầu đến thế.
Video lối đá của Man City:
Bình Luận