Dù để thua 2-3 trên SVĐ Olimpico, tuy nhiên Quỷ đỏ vẫn ngang nhiên tiến vào trận chung kết khi giành chiến thắng chung cuộc 8-5 sau hai lượt trận.

Trận lượt về trên SVĐ Olimpico, dù Edinson Cavani có màn trình diễn chói sáng, tuy nhiên M.U vẫn thất thủ với tỷ số 2-3. Mặc dù vậy Quỷ đỏ mới là đội giành quyền đi tiếp khi giành chiến thắng chung cuộc 8-5 sau hai lượt trận.

Sau trận bán kết lượt về, HLV Ole Gunnar Solskjaer có lẽ đã dần định hình được những cái tên ông cần phải đẩy đi vào mùa Hè tới.

1. David de Gea - Thủ thành người Tây Ban Nha có màn trình diễn xuất sắc trước AS Roma. Tuy nhiên tại đấu trường Premier League, De Gea đã mất vị trí vào tay Dean Henderson.

Rõ ràng là một sự phí phạm khi để một thủ thành hưởng mức lương lên đến 375.000 bảng/tuần chỉ chơi ở những giải đấu cúp. Henderson chỉ mới 24 tuổi, anh mới là tương lai của đội chủ sân Old Trafford.

2. Axel Tuanzebe - Trung vệ 23 tuổi không được sử dụng một phút nào trong trận lượt về. Man Utd đã gia hạn với Eric Bailly, cơ hội cho Tuanzebe được thi đấu ở mùa giải tới là rất thấp.

Chưa kể Man Utd đang có ý định chiêu mộ Raphael Varane.

3. Donny van de Beek - Tiền vệ người Hà Lan chơi trọn 90 phút trong trận lượt về. Tuy nhiên một lần nữa Van de Beek lại tỏ ra mờ nhạt.

Bruno Fernandes và Paul Pogba đang ngày càng ăn ý, cơ hội cho ngôi sao người Hà Lan được thể hiện bản thân là không nhiều.

4. Alex Telles - Hậu vệ người Brazil đã có pha phản lưới nhà khiến M.U nhận thất bại chung cuộc 2-3.

Luke Shaw đang có phong độ xuất sắc, vì vậy Telles phải chấp nhận dự bị. Quỷ đỏ nên tính đến phương án bán cựu sao Porto để tạo cơ hội cho Brandon Williams.
Đẳng cấp tuyệt vời của chiến binh lão luyện Edinson Cavani:
Bình Luận