Dù tiền vệ người Anh tỏa sáng đưa Man City đoạt chức vô địch thuyết phục, tuy nhiên Sterling vẫn bị Pep Guardiola giáo huấn ngay sau trận.

Phút 37, Bernardo Silva có đường mở bóng để Gabriel Jesus băng xuống. Tiền đạo người Brazil đã dứt điểm loại bỏ thủ thành bên phía Watford.

Bóng lăn từ từ qua vạch vôi, tuy nhiên Sterling lúc đó cũng băng vào đã đưa chân sút tung lưới để đảm bảo chắc chắn bàn thắng sẽ đến với đội nhà.

Bàn thắng ban đầu được công nhận cho Sterling. Thậm chí Jake Humphrey của BT Sport đã chúc mừng tiền vệ người Anh trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick trong một trận chung kết FA Cup kể từ năm 1953. Thế nhưng sau đó BTC FA Cup đã công nhận đó là bàn thắng cho Gabriel Jesus.

Pep Guardiola cũng không hài lòng với hành động của Sterling: "Đừng cố ăn cắp bàn thắng đó! Raheem".

Chiến lược gia người Tây Ban Nha giáo huấn cậu học trò ngay khi Man City ăn mừng chức vô địch.

Sterling sau đó cũng đã lên tiếng xin lỗi: "Tôi không cố ý làm điều đó, tôi xin lỗi."

Có thể thấy rõ sự khác biệt của Pep so với những chiến lược gia khác. Cho dù đội bóng vô địch, ông không quá phấn khích vì điều đó.

Raheem Sterling cũng không quá buồn bởi anh cũng đã có cho mình cú đúp trong trận chung kết.

Trước FA Cup, City cũng đã mang về phòng truyền thống Carabao Cup và Premier League mùa này. Thầy trò Pep Guardiola trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử xứ sương mù giành cú ăn 3 quốc nội.

Bình Luận