Những thông tin đáng chú ý trên mặt trận chuyển nhượng của đội bóng bắc London.

Kỳ chuyển nhượng Hè năm nay, Mesut Ozil được cho một trong số những cái tên nhiều khả năng sẽ chia tay Pháo thủ.

Sau quãng thời gian dài gắn bó kể từ 9/2013, có thể tiền vệ người Đức đang đi tới những chặng đường cuối cùng của mình tại bắc London.

Rõ ràng trong những mùa giải gần đây, người ta đã không còn được thấy một Mesut Ozil chơi bóng đúng với đẳng cấp của một nhà vô địch World Cup nữa.

Kỳ chuyển nhượng Hè tới sẽ là lúc mà Arsenal thực hiện quá trình thay máu đội hình dưới thời tân HLV Mikel Arteta, và khoản lương kếch xù mà Ozil đang nhận thực sự mang tới tác động không tích cực đến quá trình này.

Trước đó, đại diện của tiền vệ người Đức đã tuyên bố rằng sẽ không có chuyện anh rời đi vào hè năm nay. Như vậy, có khả năng Arsenal sẽ phải gánh khoản lương của Ozil cho đến khi đáo hạn hợp đồng, và cựu sao Real có thể sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Còn về phía Arsenal, ngay lúc này HLV Mikel Arteta đã xác định những phương án thay thế ngôi sao sinh năm 1988.

Cái tên đầu tiên lọt vào mắt xanh của ông thầy người Tây Ban Nha là Orkun Kokcu.

Kokcu hiện đang thi đấu cho Feyenoord, và đã bỏ túi 3 bàn thắng cùng 6 kiến tạo sau 35 lần ra sân mùa này. Được biết để có được Kokcu, Arsenal có thể sẽ phải chi ra 23 triệu bảng.

Một cái tên khác mà Arsenal cũng có hứng thú đó là Jonathan David.

Tài năng trẻ sinh năm 2000 hiện đang thi đấu cho KAA Gent. Và dù đang thi đấu ấn tượng, thế nhưng mức giá của David là khá "mềm", có thể chỉ dưới 20 triệu bảng.
Một buổi tập của các cầu thủ Arsenal tại Emirates diễn ra thế nào:
Bình Luận