"Cầm vàng lại để vàng rơi", Leicester City thực sự đã tự đá bay cơ hội của mình trong cuộc đua top 4 Premier League.

Leicester City bước vào trận đại chiến gặp Tottenham biết rằng, họ buộc phải giành 3 điểm để níu giữ hy vọng có vé dự Champions League mùa tới.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ với Leicester City khi họ sớm có bàn thắng mở tỷ số do công của Jamie Vardy.

Dù Harry Kane gỡ hòa ở phút 41, nhưng "Bầy cáo" kịp nhân đôi cách biệt đầu hiệp 2. Một lần nữa Vardy lên tiếng ở trận đấu này.

Cùng thời điểm, Chelsea thi đấu bạc nhược trước Aston Villa.

The Blues để đối thủ dẫn trước 2 bàn. Thời điểm đó, không ai còn dám đặt niềm tin vào thầy trò HLV Thomas Tuchel.

Leicester City đã có thể ăn mừng. Bởi nếu kết quả giữ nguyên, họ sẽ có vé dự Champions League mùa tới.

Tuy nhiên, bị kịch đã xảy ra ở phút 76 khi thủ thành Kasper Schmeichel đá phản lưới nhà. Liên tiếp những phút sau đó, Gareth Bale lập cú đúp giúp Tottenham ngược dòng thắng Leicester City 4-2.

Kết quả khiến Leicester City từ "thiên đàng rơi xuống địa ngục". Họ chính thức nằm ngoài top 4 mùa giải năm nay.

Một lần nữa, Premier League cho thấy cuộc chiến khốc liệt dường nào. Leicester City là đội có nhiều ngày ngự trị trong top 4 nhất nhưng không thể giữ vững vị trí của mình. Ngược lại, Liverpool và Chelsea đã ca khúc khải hoàn.

Một kết quả có phần thót tim dành cho Chelsea, nhưng họ cũng xứng đáng với vị trí thứ 4 chung cuộc.

Liverpool sau chiến thắng trước Crystal Palace cũng cán đích ở vị trí thứ 3. Một thành tích rất ấn tượng sau một mùa giải đầy biến động. Như vậy, 4 đội dự Champions League mùa tới của Premier League là Man City, Man Utd, Liverpool và Chelsea.
Lối đá của Chelsea
Tiểu Lam | 23:46 23/05/2021
Bình Luận