Trước Milan, M.U đã ôm hận bởi "Ibra trong hàng thủ"

Trung vệ người Đan Mạch đã có một trận đấu hoàn toàn xuất sắc.
 - Bóng Đá

 Vào đêm qua, cuộc đối đầu được mong chờ nhất loạt trận lượt đi vòng 1/8 Europa League đã diễn ra giữa Manchester United và AC Milan.

 - Bóng Đá

Cả hai đội bước vào trận đấu với khá nhiều tổn thất về mặt lực lượng, đặc biệt là Milan khi mà băng ghế dự bị của họ cũng chỉ có 7 cầu thủ góp mặt. 

 - Bóng Đá

Diễn biến trong 90 phút là khá giằng co, trong khi đại diện đến từ Serie A bị tước bỏ đến 2 bàn thắng, thì Man Utd cũng có ít nhất 2 cơ hội ngon ăn bị các cầu thủ bỏ lỡ trong gang tấc.

 - Bóng Đá

 Bước ngoặt xảy đến khi Amad Diallo Traore được tung vào sân, để rồi 5 phút sau, anh đã giúp Man Utd mở tỷ số trận đấu.

 - Bóng Đá

 Nhưng cũng từ thời điểm đó, Milan kiểm soát gần như toàn bộ thế trận và liên tiếp gây sóng gió về phía khung thành của Dean Henderson. 

 - Bóng Đá

 Và cho đến phút 90+2, nỗ lực của Milan đã được đền đáp xứng đáng với bàn thắng gỡ hòa đến từ tình huống đánh đầu của trung vệ Simon Kjaer. 

 - Bóng Đá

 Thực tế, Kjaer xứng đáng nhận được những lời khen ngợi không chỉ vì bàn gỡ hòa, mà còn bởi anh đã thi đấu rất xuất sắc trong xuyên suốt 90 phút củ trận đấu.

 - Bóng Đá

 Thống kê từ Whoscored cho thấy, trung vệ người Đan Mạch có đến 4 pha tắc bóng, 3 lần cắt đường chuyền, 1 lần giải vây và 1 lần chặn cú sút đến từ Man Utd. 

 - Bóng Đá

 Cần biết, Kjaer cũng đóng góp rất lớn vào lối chơi chung của Milan khi tung ra tận 71 đường chuyền - cao hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân.

 - Bóng Đá

 Tuy không đeo tấm băng thủ quân, nhưng trong ngày Zlatan Ibrahimovic vắng mặt, có thể nói trước Man Utd, Kjaer đã đóng vai trò của một thủ lĩnh thực sự - không chỉ trong hàng thủ mà là của cả tập thể Milan.

Solskjaer nói về cuộc đối đầu AC Milan 

 
    Bình Luận