Từng nhận được nhiều sự kỳ vọng và chú ý từ các CĐV, thế nhưng những cái tên dưới đây lại không được trọng dụng ở bến đỗ mới.

Đầu tiên là trường hợp của Ravel Morrison, người đã thử việc tại Sheffield United trước khi được mua đứt. Tuy nhiên, anh chỉ ra sân đúng 1 trận tại Premier League trước khi bị đẩy sang Middlesbrough theo dạng cho mượn.

Patrick Roberts từng được Manchester City cho mượn tại Norwich City. Tuy nhiên, thành tích của anh là ra sân 4 trận và không ghi được bàn thắng nào. Ngay lập tức, The Citizens đã đẩy chân sút 23 tuổi sang Middlesbrough.

Rõ ràng, La Liga không phải là môi trường mà bất kỳ cầu thủ nào cũng thích nghi được. Oliver Burke đã chứng minh cho điều đó với động thái chuyển từ West Brom sang Alaves. Anh chơi 21 trận nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Trong 5 năm khoác áo Chelsea, Baba Rahman (áo đỏ) liên tục bị mang cho mượn ở Schalke 04, Reims và gần nhất là Real Mallorca. Tuy nhiên, chuyến phiêu lưu của anh tại Tây Ban Nha phải gián đoạn vì chấn thương. Để rồi đến lúc này, cầu thủ người Ghana chỉ chơi... 3 trận trên mọi đấu trường.

Nghe đến Fekir, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Nabil - cái tên suýt chuyển sang Liverpool nếu không có tiền sử chấn thương phức tạp. Tuy nhiên, đây lại là Yassin, em trai của Nabil. Anh cũng gia nhập Real Betis từ Lyon. Mặc dù vậy, khác với người anh của mình, cầu thủ sinh năm 1997 chỉ được chơi cho đội B.

Rony Lopes từng chơi ấn tượng tại AS Monaco, thế nhưng câu chuyện ở Sevilla lại không suôn sẻ đến vậy. Chàng trai người Bồ Đào Nha chỉ ra sân được 13 trận và có 1 pha kiến tạo.

Sự nghiệp của Martin Skrtel tại Atalanta chóng vánh đến nỗi không ai nghĩ anh từng gia nhập CLB này. Thậm chí, cựu sao Liverpool còn chưa đá trận chính thức nào trước khi đến với Istanbul Basaksehir.

Không cạnh tranh được vị trí tại Leicester City, Rachid Ghezzal đã bị đẩy sang Fiorentina theo dạng cho mượn. Thế nhưng, trong màu áo "La Viola", cầu thủ người Algeria chỉ chơi 12 trận tính đến lúc này của mùa giải 2019/20.

Câu nói "Hổ phụ sinh hổ tử" có lẽ không dành cho cha con nhà Weah. George có sự nghiệp vĩ đại, thế nhưng con trai Timothy của ông lại không may mắn đến vậy. Rời PSG để gia nhập LOSC Lille, tuy nhiên tiền đạo 20 tuổi chỉ có 3 trận ra sân tính đến lúc này.

Và cái tên để lại nhiều nuối tiếc nhất có lẽ là Ander Herrera. Bất đồng lương bổng để rồi phải chia tay M.U, anh lựa chọn PSG là bến đỗ tiếp theo. Nhưng dưới thời của Thomas Tuchel, cựu Quỷ đỏ chỉ được chơi 8 trận tại Ligue 1 mùa này.
Những khoảnh khắc đẹp của Ander Herrera tại PSG:
T KHÓA: ravel morrisonSheffield UnitedPatrick Robertsnorwich cityoliver burkeDeportivo Alavésbaba rahmanReal MallorcaYassin Fekirreal betisRony LopesSevillaMartin SkrtelatalantaRachid GhezzalFiorentinatimothy weahLOSC LilleAnder HerreraParis Saint-GermainManchester United
Bình Luận