Bruno Fernandes xứng đáng nhận được những lời khen ngợi sau chiến thắng 2-1 của Man Utd trước PSG.

Kể từ khi đến Man Utd vào tháng Giêng, Bruno Fernandes đã tạo ra ảnh hưởng cực lớn, không chỉ ở chuyên môn.

Trong trận đấu với PSG ở Champions League, Fernandes xứng đáng được HLV Ole Gunnar Solskjaer trao cho chiếc băng đội trưởng. Anh có đủ mọi tố chất để trở thành thủ lĩnh của Man Utd.

Fernandes được giao trọng trách đá penalty cho Quỷ đỏ. Ở trận gặp PSG, cú sút 11m đầu tiên của anh bị Keylor Navas cản phá, rất may, trọng tài xác định thủ môn của PSG đã di chuyển không hợp lệ.

Fernandes tự tin trong lần sút lại, và đã thành công.

Fernandes là niềm cảm hứng giúp Man Utd giành thắng lợi 2-1 trước PSG ngay tại đất Pháp.

"Anh ấy là đội trưởng, và đó có thể dễ dàng là Eric Cantona hoặc Cristiano Ronaldo," cựu ngôi sao Quỷ đỏ, Darren Fletcher có lý do để so sánh Fernandes với 2 huyền thoại Quỷ đỏ. "Ai có thể tự tin khi đã bỏ lỡ một quả phạt đền vào cuối tuần và lại vừa sút hỏng ở tình huống này? Nhưng chỉ có một người thực hiện quả phạt đền đó, là Bruno Fernandes."

Về nhiều khía cạnh, Fernandes thực sự giống Cantona. Đấy là khả năng bùng nổ phía sau tiền đạo cắm, ảnh hưởng lên tập thể, và định hình lối đá riêng cho đội bóng.

Fernandes không có cá tính mạnh đến mức nổi loạn như Cantona. Nhưng anh khẳng định giá trị của mình trong từng pha bóng, trở thành thủ lĩnh đích của Man Utd.

Nhiều người thậm chí còn khẳng định, Fernandes mới xứng là thủ quân Quỷ đỏ, chứ không phải Harry Maguire.

Có lẽ Solskjaer phải biết ơn Fernandes rất nhiều, khi đã tạo một cú hích cực lớn cho Man Utd trong giai đoạn khó khăn mùa trước.
Top 5 bàn thắng của Fernandes trong màu áo Sampdoria:
T KHÓA: Bruno FernandesEric Cantonacristiano ronaldoDarren FletcherManchester UnitedParis Saint-Germain
Bình Luận