Dường như HLV Joachim Low vẫn chưa thể tìm ra lời giải bài toán tiền đạo cắm của đội tuyển Đức.

Rạng sáng nay, đội tuyển Đức đã có trận thắng 2-0 trên sân khách trước Bắc Ailen. Sau trận thua trước Hà Lan, 3 điểm này giúp "Cỗ xe tăng" tạo được cú hích trong chặng đường còn lại ở vòng loại EURO 2020.

Serge Gnabry và Marcel Halstenberg giúp cựu vương thế giới ca khúc khải hoàn sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Dẫu vậy, chiến thắng này có một vết gợn vì bài toán tiền đạo cắm chưa thể có lời giải. Timo Werner được trao cơ hội trước Bắc Ailen nhưng không thể hiện được nhiều.

Tiền đạo 23 tuổi sở hữu rất nhiều cú dứt điểm nhưng không một lần ăn mừng.

Kết quả anh bị thay ra giữa chừng bởi Ilkay Gundogan ở phút thứ 68.

Trước đó ở trận gặp Hà Lan, ngôi sao sinh năm 1996 đã "mất tích" và bị thay ra trong hiệp 2.

Hiện tại, Werner chỉ có 2 bàn ở vòng loại và tất cả đều thực hiện trước nhược tiểu Estonia.

Ngôi sao của Leipzig đang thể hiện phong độ trái ngược ở ĐTQG. Tại câu lạc bộ, anh thể hiện khả năng săn bàn cực tốt. Sau 3 vòng đấu ở Bundesliga, Werner đã bỏ túi 5 pha lập công.

Màn trình diễn thất vọng của Werner từ World Cup 2018 đến nay đặt HLV Joachim Low vào bài toán khó giải ở vị trí tiền đạo cắm. Sau khi Miroslav Klose giải nghệ, Die Mannschaft chưa tìm được số 9 đích thực thay thế.

Đợt tập trung này, ngoài Werner, Đức có gọi tiền đạo cắm khác là Luca Waldschmidt nhưng anh vẫn chưa phải ngôi sao hàng đầu.

Bình Luận