Thủ thành người Tây Ban Nha gặp hết khó khăn này đến thử thách khác ở mùa giải 2020/21.

David De Gea thất bại trên chấm phạt đền trước thủ môn Rulli bên phía Villarreal, trực tiếp khiến cho Manchester United mất danh hiệu Europa League vào tay đại diện Tây Ban Nha.

Sau trận đấu này, De Gea lại tiếp tục khiến cho truyền thông Châu Âu dậy sóng, có không ít những chỉ trích nhưng đồng thời cũng là bênh vực dành cho thủ thành người Tây Ban Nha.

Hiện tại, tương lai De Gea cũng được xem là rất khó khăn và mờ mịt, không biết liệu thủ môn sinh năm 1990 có còn gắn bó với Old Trafford từ mùa giải tới hay không.

Tại Man Utd lúc này, suất thi đấu của De Gea cũng đang bị Dean Henderson chiếm lấy, thậm chí HLV Ole Gunnar Solskjaer thể hiện rõ động thái muốn De Gea lùi về phía sau cho người đàn em tiến lên.

Khó khăn chồng chất khó khăn, có thể cảm nhận được tình cảnh De Gea hiện tại như đang bị dồn vào thế chân tường.

Mặc dù vậy, nếu như sự nghiệp De Gea kết thúc tại Man Utd một cách chóng vánh như thế, đây sẽ là điều gây ra sự tiếc nuối lớn.

Bởi lẽ, một thủ môn đẳng cấp như David De Gea, khó khăn và thử thách luôn thường trực xuất hiện.

Sau tất cả, De Gea cần bền chí, kiên quyết ở lại Quỷ đỏ nỗ lực thể hiện bản thân, đồng thời giành lấy vị trí số 1 thường xuyên hơn.

De Gea không phải là ngôi sao mới, ngược lại có thể xem như một "lão tướng", người có đẳng cấp và dày dặn kinh nghiệm trong đội hình Man Utd hiện tại.

Thể hiện sức chiến đấu mạnh mẽ, trở lại với đẳng cấp thật sự và lòng tự tôn cao độ, De Gea không chỉ khiến người đàn em Dean Henderson nể phục mà còn đóng góp rất nhiều cho hành trình phục hưng sắp tới của Solskjaer. David De Gea, làm như thế người ta mới nể!
Solskjaer phát biểu về De Gea:
Minh Trí | 23:04 31/05/2021
Bình Luận