Rạng sáng mai, hai nền bóng đá lớn của châu Âu sẽ lại chạm trán nhau trong một trận chung kết.

Cách đây 2 năm, trên đất Ba Lan, U21 Đức đã xuất sắc đăng quang ngôi vô địch U21 Châu Âu sau khi đánh bại U21 Tây Ban Nha trong trận chung kết với tỉ số 1-0.

Và định mệnh một lần nữa lại đưa họ tái ngộ 'Tiểu bò tót' ở trận chung kết năm nay. Ở bán kết, U21 Đức vượt qua Romania trong khi U21 TBN vượt qua Pháp.

Trận chung kết sẽ diễn ra vào 01h45 rạng sáng mai 01/07.

Mới đây, U21 Đức đã bước vào buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận chung kết quyết định.

Dễ dàng nhận thấy không khí vui tươi trên sân tập của các chàng trai trẻ nước Đức.

Đáng chú ý, trong một khoảnh khắc, họ quây quần lấy nhau, cùng tập luyện và cùng thể hiện sự quyết tâm. Với khí thế này, người Đức chắc hẳn không muốn cho TBN cơ hội trả mối thù cách đây 2 năm.

Thực tế cũng chứng minh U21 Đức đang là đội thi đấu ấn tượng nhất trên đất Italia. Họ bất bại 4 trận (thắng 3, hòa 1), ghi nhiều bàn thắng nhất (14).

Tiền đạo Luka Waldschmidt là cái tên gây nổi bật với 7 bàn, chiếm 50% tổng số pha lập công của đội.

Trận chung kết, U21 Đức sẽ chào đón sự trở lại của hậu vệ trái Benjamin Henrichs sau án treo giò. Trước đó, vắng anh, người Đức gặp không ít khó khăn trận bán kết.

Bình Luận