Tiền đạo 20 tuổi vừa đến Đức thi đấu dưới dạng cho mượn từ M.U.

Tahith Chong vốn là học viên lâu năm của đội trẻ Feyenoord, sau đó chuyển đến Manchester United năm 2016.

Bởi lối chơi và kiểu tóc tương đồng, Chong thường được so sánh với người tiền bối đồng hương Ruud Gullit. Anh là một tài năng sáng giá của đội trẻ M.U.

Tahith Chong đã có nhiều lần ra sân cho Quỷ đỏ trên nhiều đấu trường.

Hồi đầu năm nay, Man United đã gia hạn hợp đồng với tiền đạo người Hà Lan, có thời hạn đến năm 2022, cài điều khoản tự động gia hạn 1 năm.

Hè năm nay, đội bóng áo đỏ quyết định gửi sao trẻ của mình đến Werder Bremen để anh có cơ hội ra sân nhiều hơn.

Cầu thủ chạy cánh này đã chơi rực sáng, ghi nhiều bàn thắng cho đội bóng nước Đức trong loạt giao hữu trước mùa.

Rạng sáng nay, Werder Bremen chơi trận đầu tiên của mùa giải, gặp Carl Zeiss Jena ở vòng 1 Cúp quốc gia Đức. Tahith Chong được vào sân ở đầu hiệp 2.

Phút thứ 88, ngôi sao trẻ nhận bóng từ đồng đội, bứt tốc thoát khỏi sự đeo bám của 2 cầu thủ đối phương, trước khi dứt điểm bằng chân trái, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng áo xanh.

Trong sự nghiệp của mình, Chong chỉ mới ghi bàn cho các cấp độ trẻ, đây là bàn thắng đầu tiên của anh khi chơi cho đội hình chính.

Ngoài bàn thắng đẹp mắt, ngôi sao người Hà Lan còn gây ấn tượng trong 45 phút có mặt trên sân với tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 88%, có 4 pha dứt điểm, trong đó có 2 lần bóng đi trúng đích.
Siêu phẩm của Xabi Alonso vào lưới Bremen:
TỪ KHÓA: Tahith ChongWerder Bremen
Bình Luận