Hai đại gia thành London đang cùng quan tâm đến một tài năng trẻ sáng giá.

Dưới thời HLV Mikel Arteta, dễ dàng nhận thấy một sự thay đổi lớn trong công tác đào tạo trẻ tại Arsenal so với người tiền nhiệm.

Hàng loạt "sao mai" được ông trọng dụng đúng cách và trở thành những nhân tố quan trọng của đội bóng. Đáng chú ý nhất là việc Arteta giữ lại Eddie Nketiah, người bị đem cho mượn tại Leeds United hồi đầu mùa.

Tương tự, Chelsea của HLV Frank Lampard hiện tại là một tập thể với sự góp mặt của hàng loạt cầu thủ trẻ.

Giai đoạn đầu mùa giải, Mason Mount là nhân tố đáng chú ý nhất trong số các tài năng trẻ của Chelsea, người từng khiến người hâm mộ lẫn giới chuyên môn hết lời khen ngợi mình.

Vùa qua, một "sao mai" khác tại Stamford Bridge đã làm giới túc cầu phải phát cuồng - Billy Gilmour. Anh còn được ví như phiên bản mới của huyền thoại Xavi.

Như vậy, không quá khó hiểu khi cả hai câu lạc bộ thành London đã tham gia vào cuộc chiến quyết liệt để có được sự phục vụ của Calum Kavanagh - tài năng 16 tuổi hiện khoác áo U18 Middlesbrough.

Theo tờ Metro, ban lãnh đạo Chelsea đã thuyết phục Kavanagh về những viễn cảnh tốt đẹp tại Stamford Bridge, bao gồm cả việc góp mặt trong đội một. Và có vẻ như The Blues đã đánh bại Pháo thủ trong cuộc đua này.

Tài năng của Kavanagh là không cần phải bàn cãi, anh đã đóng góp 6 bàn thắng và 1 pha kiến tạo sau 13 lần ra sân tại U18 Premier League mùa này.

Đáng chú ý, tiền đạo người Ireland là con trai của cựu danh thủ Graham Kavanagh.

Graham từng có 19 năm chơi bóng với vị trí thủ môn tại hàng loạt câu lạc bộ nổi tiếng như Wigan, Stoke City hay Cardiff.
Lampard nói về Ziyech:
T KHÓA: ArsenalMikel ArtetaFrank LampardCalum KavanaghGraham KavanaghMiddlesbrough'ChelseaHuỳnh Phong
Bình Luận