Chân sút người Nigeria đang trải qua những ngày tháng thăng hoa nhất trong sự nghiệp.

Từng được HLV Ole Gunnar Solskjaer trọng dụng trong giai đoạn đầu ông mới đến Manchester United, thế nhưng Jesse Lingard lại khiến chiến lược gia người Na Uy thất vọng khi đáp lại bằng những màn trình diễn tệ hại.

Và sau quãng thời gian dài đóng vai "người thừa", Lingard rốt cuộc cũng được rời khỏi Old Trafford thông qua một bản hợp đồng cho mượn đến West Ham United.

Ít ai ngờ rằng, ngôi sao người Anh lại bùng nổ mạnh mẽ dưới bàn tay của HLV David Moyes, và trở thành một trong những tiền vệ tấn công hàng đầu Premier League.

Thống kê cho thấy, kể từ khi gia nhập West Ham đến nay, Lingard đã đóng góp trực tiếp vào 11 bàn thắng cho The Hammers - một con số rất ấn tượng.

Song, thành tích đó chưa phải là tốt nhất, bởi còn một ngôi sao khác thậm chí đã bùng nổ hơn cả Lingard trong nửa sau của mùa giải.

Đó là trường hợp của Kelechi Iheanacho, người đang từng bước thay thế Jamie Vardy gánh vác hàng công của Leicester City.

Từng bị xem là "nhân vật phụ" tại Manchester City, nhưng giờ đây ngôi sao người Nigeria đã trờ thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất Premier League.

Cần biết, trong số 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Iheanacho đã luôn ghi bàn hoặc kiến tạo. Cụ thể, anh có cho mình 6 bàn thắng và 2 đường chuyền giúp đồng đội ghi bàn.

Và Iheanacho cũng là cầu thủ duy nhất tại Premier League có số lần đóng góp trực tiếp vào bàn thắng (13) nhiều hơn so với Lingard (11), tính từ khi tiền vệ này chuyển đến West Ham.

Rõ ràng, nếu tiếp tục giữ vững phong độ này trong mùa giải tới, Iheanacho sẽ sớm lọt vào tầm ngắm của nhiều đội hình lớn.
Solskjaer khen ngợi Lingard
Bình Luận