Tiền đạo người Đức có tình huống dứt điểm vô cùng tệ hại trong chiến thắng 1-0 của Chelsea trước Fulham.
Bàn thắng đầu tiên của Werner cho Chelsea

Rạng sáng nay, Chelsea có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Fulham, qua đó leo lên vị trí thứ 7 trên BXH. Bàn thắng của Mason Mount ở phút 78 giúp The Blues ca khúc khải hoàn. Tiền vệ 22 tuổi là người chơi năng nổ, nhiệt huyết và sáng sủa nhất của đội bóng thành London.

HLV Frank Lampard có 3 sự thay đổi nhân sự đáng chú ý trước Fulham. Jorginho đá chính ngay từ đầu thay thế N'Golo Kante ngồi ngoài bởi án treo giò. Antonio Rudiger trám vị trí để lại của Kurt Zouma nơi hàng thủ, trong khi đó Timo Werner phải nhường chỗ cho Olivier Giroud trên hàng công.

Phút thứ 75, nhận thấy sự bế tắc trong việc ghi bàn, Lampard quyết định tung Werner vào sân. Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng từ người hâm mộ lẫn ông thầy của mình, ngôi sao người Đức tiếp tục trình diễn bộ mặt nhạt nhòa.

Phút bù giờ thứ 4 hiệp 2, Werner dứt điểm đưa bóng đi ra ngoài trong hoàn cảnh đối mặt với thủ thành Alphonse Areola và khung thành trống. Tình huống bỏ lỡ cơ hội mười mươi của cựu sao RB Leipzig.

Sau màn khởi đầu vô cùng ấn tượng, Werner đã sa sút không phanh tại Premier League. Dù đã ghi bàn thắng tại FA Cup cuối tuần trước, thế nhưng anh vẫn chưa thể lấy lại hình ảnh trong mắt người hâm mộ.

Werner đã tịt ngòi ở Premier League kể từ ngày 7 tháng 11 khi Chelsea giành chiến thắng 4-1 trước Sheffield United.

"Cơn hạn hán bàn thắng của Werner là điều bình thường. Cậu ấy đã nổ súng ở FA Cup cuối tuần trước nhưng không thể duy trì phong độ ổn định và đều đặn. Werner cần tiếp tục tập luyện chăm chỉ để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại," Lampard chia sẻ sau trận đấu.

"Werner nên trở lại sân tập, tiếp tục tập luyện. Cậu ấy là một ngôi sao hàng đầu. Nhiệm vụ và sở thích của Werner là vào sân và ghi bàn thắng," HLV 42 tuổi cho hay.

Tương tự như Werner, bom tấn Kai Havertz cũng đang rất chật vật trong màu áo Chelsea.

Bình Luận