Sau khi nói lời chia tay ĐTQG Đức vì bị phân biệt chủng tộc, Mesut Ozil đã tìm lại niềm vui đích thực ở ngôi nhà Arsenal.
Tiền vệ 29 tuổi đã tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia sau cuộc gặp gỡ với những lãnh đạo cấp cao của liên đoàn bóng đá nước này. Ozil cho rằng đã có sự phân biệt chủng tộc và thiếu tôn trọng sau cuộc gặp mặt gây tranh cãi giữa anh và người đứng đầu đất nước Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 5.

Giờ đây, Ozil đã trở lại Arsenal tập trung chuẩn bị cho mùa bóng mới.

Anh đã bỏ sau lưng tất cả, để có sự thoải mái nhất có thể.

Không khí vui vẻ trong buổi tập của Arsenal khiến Ozil phải cười tươi.

"Khi chúng tôi thắng thì tôi được là người Đức. Còn khi chúng tôi thua thì tôi chỉ là một kẻ nhập cư." - Mesut Ozil trong bức thư từ giã đội tuyển Đức. Nhưng ở Arsenal thì mọi thứ lại rất khác biệt. Anh luôn được các đồng đội tôn vinh đóng góp của mình.

Chỉ cần có được thể trạng lẫn phong độ tốt nhất, Ozil là một chân chuyền mà khó ai có thể sánh được.

"Tất cả chúng tôi muốn giúp Mesut cảm thấy rằng Arsenal là nhà của cậu ấy và chúng tôi giống như một gia đình. Tất cả cầu thủ đều có chung quan điểm và Mesut nhận được sự tôn trọng từ tất cả mọi người." - đó là tuyên bố của HLV Unai Emery.

Shkodran Mustafi không quên pha trò khi tập luyện.

Bellerin cũng rất thoải mái.

Toàn đội Arsenal đã sẵn sàng cho mùa bóng hứa hẹn đầy khốc liệt phía trước.
Tài năng đặc biệt của Mesut Ozil:
Bình Luận