Thầy trò Jurgen Klopp còn rất nhiều việc để làm nếu muốn phục hưng từ mùa tới.

Liverpool vừa đánh mất chiến thắng đáng tiếc trước Leeds United trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh khi đến làm khách tại Elland Road.

Jurgen Klopp có lý do để nuối tiếc điều này, khi đội bóng của ông tìm được bàn thắng ngay từ phút 31 nhờ công Sadio Mane.

Chân sút người Senegal trút bỏ gánh nặng sau chuỗi 9 trận không biết ghi bàn là gì. Đây là pha lập công đặc biệt quan trọng với Mane.

Tuy nhiên, sự chùng xuống trong hiệp 2 vô tình khiến cho thấy trò Jurgen Klopp phải trả giá, bên cạnh tinh thần chiến đấu và tính hứng khởi của đội chủ nhà.

Bàn thắng bằng đầu của Diego Llorente bộc lộ rõ điểm yếu của Liverpool trận này.

Đây cũng là yếu tố nhiều lần khiến Liverpool của Jurgen Klopp dần mất đi những toan tính danh hiệu giàu tham vọng.

Lỗ hổng hàng phòng ngự một lần nữa được bộc lộ rõ, trong bối cảnh những nhân sự hàng thủ của Liverpool đã để cho Llorente có cơ hội thực hiện một pha đánh đầu chuẩn xác.

Đó là chưa kể đến việc, trong hiệp 2 rất nhiều lần cầu thủ tấn công của Leeds có cơ hội đối mặt với thủ thành Alisson Becker.

Tuy nhiên, nhờ vào may mắn (bóng dội xà ngang) hoặc chính tài năng của Alisson, khung thành của The Kop chỉ rung lên 1 lần.

Sự thiếu vắng "chủ soái" Virgil Van Dijk ở trung tâm hàng thủ Liverpool để lại hệ quả thật sự nặng nề.
Klopp phát biểu về Liverpool:
Bình Luận