Chiến lược gia người Pháp tỏ ra không mặn mà với bom tấn mà Real chiêu mộ vào mùa Hè năm ngoái.
Militao ra mắt Real.

Như đã đưa tin, HLV Zinedine Zidane đang xem Dayot Upamecano là mục tiêu hàng đầu cần chiêu mộ.

Để thực hiện thành công thương vụ này, dự kiến Real phải bỏ ra khoản tiền trên dưới 55 triệu bảng để kích hoạt điều khoản hợp đồng giữa anh và Leipzig.

Zidane buộc phải mua thêm trung vệ vì Sergio Ramos đã 34 tuổi, trong khi đó ông không ấn tượng với bản hợp đồng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái - Eder Militao.

Real đã chi đến 50 triệu euro cho Militao, nhưng ngôi sao đến từ xứ sở Samba vẫn là sự lựa chọn số 3 ở vị trí trung vệ.

Trong số 6 trận thua của Los Blancos mùa này, thì Militao đã đá chính hết 4 trong 6 trận đó. Trong thất bại mới nhất của Kền kền trắng trước Real Betis, cầu thủ 22 tuổi một lần nữa gây thất vọng.

Dường như Zizou đang dần cạn kiệt sự kiên nhẫn với bản hợp đồng mùa hè 2019 này. Ông sẵn sàng để Militao ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Tuy nhiên tiềm năng của cầu thủ Brazil vẫn được đánh giá rất cao, anh đang là mục tiêu của Tottenham.

Jose Mourinho rất ngưỡng mộ tài năng của Militao và xem anh là hạt nhân để nâng cấp hàng phòng ngự yếu kém của Spurs.

Mối quan hệ giữa Mourinho và Florentino Perez khá tốt, đó là lý do người ta tin rằng Tottenham sẽ thành công trong thương vụ này.

Bình Luận